Thiếu nữ Việt bị bắt cóc bỗng dưng nổi tiếng ở Trung Quốc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị bọn buôn người bắt cóc và bán sang Trung Quốc từ năm 17 tuổi, sau gần 30 năm lưu lạc, mỗi lần nhắc đến hai chữ Việt Nam, chị Đàm Hoa đều òa khóc.
Thiếu nữ Việt bị bắt cóc bỗng dưng nổi tiếng ở Trung Quốc
Gia đình Anh Khánh, chị Hoa.

Chị Đàm Hoa chị đến Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc làm dâu đã hơn 30 năm và được cư dân mạng đặt cho danh hiệu “ cô dâu Việt Nam đảm đang nhất", "cô dâu Việt nổi tiếng nhất."

Chị Đàm Hoa trở nên nổi tiếng, khi cả gia đình tham gia chương trình “Hãy tha lỗi cho anh”. Mọi người rất ấn tượng với hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam nhưng nói rất sõi tiếng Sơn Đông, cùng mái tóc đen dài ngang lưng, đứng bên cạnh chồng và con.

Tuy nhiên, khi nhắc đến vợ mình, anh Trương Hoa Khánh cảm thấy đầy tội lỗi. 16 năm trước vì sát hại người khác anh đã phải ngồi tù 6 năm để lại một mình chị ở nhà chăm sóc mẹ già bệnh nặng, và nuôi dạy đứa con mới lên 7.

Chị Hoa trong chương trình "Hãy tha lỗi cho anh".

“Vợ ơi, anh xin lỗi”

Khi đứng trên sân khấu của chương trình “Hãy tha lỗi cho anh”, anh Khánh rất xúc động chia sẻ, vợ anh ở nhà làm ruộng vất vả ,ngoài ra còn đi làm thêm để kiếm tiền vừa chữa bệnh cho mẹ già, vừa để nuôi con trai ăn học. Anh thực sự không biết phải bày tỏ như thế nào, chỉ biết nói: “Vợ ơi, anh xin lỗi”.

Mặc dù chồng bị bỏ tù vì hại người, nhưng chị Đàm Hoa chia sẻ rằng chị chưa bao giờ có ý định sẽ ly dị, vì chị còn nghĩ đến đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình.

Đối mặt với khó khăn, chị càng thêm nhẫn nhịn, ngoài những lúc ra ngoài làm thêm, chị còn dành thời gian vào tù thăm non chồng.Cchị tâm sự, lúc đó muốn mua quà vào tẩm bổ cho chồng nhưng lại chẳng có tiền, tiền mỗi tháng đi làm thêm cũng chỉ 5-6 trăm tệ.

Chị còn nói thêm, dù có muốn trách chồng cũng chẳng được, vì hoàn cảnh khó khăn mà phải vậy thôi. Chị đến Trung Quốc từ năm 17 tuổi, do trên đường đi học bị bọn buôn người bắt về.

Khi phóng viên hỏi chị bây giờ còn nói được tiếng Việt Nam không, chị sững người một lúc rồi nói lắp bắp vài từ tiếng Việt.

Sau đó chị òa khóc nói: “Đến Trung Quốc hơn 30 năm rồi, tôi không được gặp bố mẹ. Tôi còn có 2 em gái và 1 cậu em trai nữa. Tôi cũng không biết tin tức gì về họ cả. Ban đầu tôi cũng rất đau lòng, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, tôi cũng đành phải chấp nhận đi tiếp mà thôi. Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm và bổn phận một nàng dâu thảo, một người vợ tốt, một người mẹ hiền”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật