Hết hôn Bảo Thy, Cao Thái Sơn chuyển sang ôm má Hương Tràm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần 100 phút hát live trên sân khấu Tôi tỏa sáng, tối qua (19.4), Bảo Thy và Cao Thái Sơn đã cùng nhau mang đến cho khán giả nhiều tiết mục ấn tượng. Tuy nhiên, do việc lạ‌m dụn‌g vũ đạo, ở một số bài, Bảo Thy vẫn để lộ sự hụt hơi, đuối giọng.
Hết hôn Bảo Thy, Cao Thái Sơn chuyển sang ôm má Hương Tràm
Cao Thái Sơn,Bảo Thy,Hương Tràm
Tôi tỏa sáng 2 là liveshow đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa ca sĩ Bảo Thy và Cao Thái Sơn. Với kết liên tục, dồn dập, các tiết mục trong chương trình được tiếp nối với nhau khá nhanh, đến mức hai ca sĩ gần như không kịp thời gian thay trang phục, hay nghỉ ngơi.

100 phút và 30 ca khúc, với 50% tiết mục có kết hợp vũ đạo, rất nhiều khán giả đã từng nghi ngờ về khả năng hát live của Cao Thái Sơn cũng như Bảo Thy. Nhưng với những cố gắng tập luyện, Cao Thái Sơn đã xóa tan sự hoài nghi của mọi người. Không chỉ mang đến cho khán giả những bản hit ấn tượng kết hợp với vũ đạo (dù biết dance không phải là thế mạnh mình), nhưng Cao Thái Sơn có phần trình diễn đầy máu lửa.
Với kinh nghiệm từng nhiều năm đi hát và được đào tạo bài bản, Cao Thái Sơn hoàn toàn kiểm soát được giọng hát khỏe khoắn, nội lực và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Đặc biệt phần kết hợp với Bảo Thy trong Đêm lạnh - Nhớ rất nhớ và Hương Tràm trong Sẽ có người cần anh đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
Vẫn là những chiêu mánh hút fan "xưa như trái đất", nhưng hành động hôn Bảo Thy và ôm má Hương Tràm của Cao Thái Sơn vẫn khiến khán giả phấn khích hò reo cổ vũ. Có thể nói đây là 2 trong những tiết mục “tỏa sáng” nhất của liveshow tối qua.

Cao Thái Sơn dành cử chỉ thân mật cho Bảo Thy khi cùng nhau song ca 'Đêm lạnh - Nhớ rất nhớ' ngay trong liveshow tối qua

Và phần song ca với Hương Tràm trong ca khúc 'Sẽ có người cần anh', nhưng cũng không quên cho tay "đi du lịch" trên tóc cô Quán quân The Voice
Khác với Cao Thái Sơn, Bảo Thy lại có nhiều cách biến hóa đa dạng hơn trong từng tiết mục. Ngoài dance, acoustic, ballad, Bảo Thy còn đan cài cả yếu tố hoạt cảnh - nhạc kịch cho liveshow tối qua.
Với hoạt cảnh đồng quê, dựa trên câu chuyện về tình cảm chị em trong gia đình, liên khúc Chị tôi - Còn thương rau đắng mọc sau hè song ca cùng "đàn chị" Phương Thanh, dưới sự giúp đỡ của ca sĩ - kiêm MC liveshow Ngô Kiến Huy đã để lại cho những ai yêu mến "Công chúa bong bóng" khoảnh khắc thật xúc động.
Đây có lẽ cũng là nốt trầm duy nhất trong tổng thể toàn bộ chuỗi bài hát quá dồn dập, nhộn nhịp tới "ép tim" khán giả của Bảo Thy. Bởi như muốn khẳng định dance pop - audition là thế mạnh, Bảo Thy liên tục "lạ‌m dụn‌g" vũ đạo trong các ca khúc, chính điều này đã làm cho "Công chúa bong bóng" đuối sức, hụt hơi và đôi lúc thều thào mệt mỏi.

Liên khúc Chị tôi – Còn thương rau đắng mọc sau hè của Bảo Thy và nữ ca sĩ Phương Thanh. Và đây cũng là ca khúc nói thay tâm sự và tình cảm của Bảo Thy dành cho chị ruột của mình.

Chính vì vậy, khi thể hiện ca khúc Chị tôi, Bảo Thy đã không giấu được xúc động khi nghĩ đến người chị gái.

Xuất hiện với chiếc áo bà ba màu nâu, khăn rằn, đôi dép nhựa và rổ rau đắng Phương Thanh đã khiến khán giả vô cùng thích thú khi thể hiện ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn. Cũng như Bảo Thy, Phương Thanh không giấu được nước mắt khi nhập vai vào nhận vật trong câu chuyện.

Với liveshow Tôi tỏa sáng, Cao Thái Sơn và Bảo Thy đã không ngần ngại thể hiện những ca khúc mới, những bài hát đòi hỏi cao về chất giọng và khả năng ngoại ngữ như: Let it go, Bad boys, liên khúc nhạc của Briney Spears: Baby one more time, I’m not a girl not yet a woman, Criminal,... Đây là sự dũng cảm đáng ghi nhận của Bảo Thy trong việc thử thách và làm mới bản thân, tuy phần biểu diễn của cô chưa thực sự làm hài lòng tất cả khán giả.
Những hình ảnh ấn tượng của Bảo Thy và Cao Thái Sơn trong liveshow Tôi tỏa sáng tối 19.4:

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật