Rajib Roy: Từ con của một gái điếm đến M.U

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rajib Roy, cầu thủ có mẹ đẻ là một gá‌ּi bá‌ּn ho‌ּa đang trở thành tâm điểm của giới truyền thông Ấn Độ vì được sang Man Utd thử việc vào tuần này.
Rajib Roy: Từ con của một gái điếm đến M.U
Rajib Roy và mẹ đẻ

Rajib Roy, 16 tuổi là con trai của một gái bán hoa (tầng lớp bị rất kỳ thị ở Ấn Độ) sống ở khu ổ chuột Kolkata, một trong những khu vực nghèo nhất quốc gia này. Cậu bé được các tuyển trạch viên của M.U phát hiện trong một giải đấu ở quốc gia Nam Á này.

Quá ấn tượng với những gì Rajib Roy thể hiện, BHL M.U đã quyết định mời cầu thủ 16 tuổi này sang Old Trafford thử việc 2 tuần. Ngay trong tuần này Rajib Roy cùng 10 tài năng trẻ khác của bóng đá Ấn Độ sẽ đến thử sức ở M.U.
Nếu gây ấn tượng với đội bóng, Rajib Roy sẽ được giữ lại Old Trafford, cơ hội đổi đời sẽ mở ra trước mắt cậu bé nghèo khổ chưa bao giờ được biết cha mình là ai này.

 

Tâm sự trước chuyến đi đến Manchester, Rajib Roy tỏ ra rất hạnh phúc: “Mọi người liên tục hỏi tôi cảm thấy thế nào khi là con của mẹ tôi (với ý mỉa mai vì bà là một gái điếm) khi đạt được thành tích này (sang M.U thử việc). Tôi không biết trả lời thế nào cả.

Nhưng khi được HLV thông báo rằng tôi đã được Manchester United chọn, nó chẳng khác gì tôi được cha tôi thừa nhận cả”.

Báo giới Ấn Độ thời gian qua liên tục có những bài viết ca ngợi Rajib Roy với hy vọng cầu thủ trẻ này sẽ trụ lại được Old Trafford để rạng danh bóng đá nước nhà.

 



Rajib Roy sống trong khu vực nhếch nhác và nghèo khổ

 


Rajib Roy thường bị mẹ nhốt trong nhà ép ngủ trưa



Nhưng thường trốn nhà đi đá bóng







Rajib Roy chia tay đám bạn trước khi sang M.U

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật