Là phụ nữ tôi cũng không chấp nhận mức lương 4 triệu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là phụ nữ, thu nhập hơn 4 triệu đồng nhưng vẫn làm thêm bằng cách bán hàng thời trang trẻ em qua mạng…
Là phụ nữ tôi cũng không chấp nhận mức lương 4 triệu
Ảnh minh họa

Đọc bài viết có chồng thu nhập 4 triêu/ tháng của chị Phan Yến và Hà Liên tôi thấy buồn, và càng buồn hơn khi đọc những comment của những người đàn ông bên dưới. Hình như họ là những người đàn ông an phận giống như chồng của hai chị, bài viết đã chạm vào lòng tự ái của họ, nên họ đã tìm mọi cách để phản bác lại, không ngại ngần khi dùng cả những lời lẽ thiếu văn hóa.

Thực tế mà nói, đòi hỏi của chị Phan Yến, Hà Liên cũng là đòi hỏi hết sức bình thường, giống như những người đàn bà khác, họ chỉ mong muốn chồng mình có ý thức trách nhiệm hơn với gia đình, cùng vợ kiếm thêm thu nhập, gánh vác việc nhà thay vì an phận với một mức thu nhập chỉ đủ nuôi bản thân, rồi đẩy hết gánh nặng cơm- áo- gạo- tiền sang cho vợ cho con?.

Đó là mong muốn chứng đáng, bình dị, chứ đâu phải quá to tát như yêu cầu chồng phải kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng, mua nhà lầu, xe hơi cho vợ, hay bắt chồng phải đi ăn trộm, ăn cướp để kiếm ra nhưng đồng tiền thiếu trong sạch đâu mà các anh phải nặng lời như thế?

Các anh tưởng thu nhập 4 triệu/tháng bây giờ là to lắm à, thử hỏi thu nhập 4 triệu ấy trừ tiền đổ xăng xe, điện thoại, chè thuốc, ngoại giao,… đi thì mỗi tháng các anh đưa cho vợ con được bao nhiêu, có đủ tiền để mua sữa cho con không mà đáng tự hào thế. Hay quan điểm của các anh là vợ phải lo được cho chồng, cho con?.

Không phải cứ ai đó kiếm ra nhiều tiền đều là đồng tiền không trong sạch đâu các anh ạ, cũng không phải ngoài công việc chính thì thu nhập kiếm thêm đều là những thu nhập không chứng đáng. Ai khẳng định như vậy chứng tỏ các anh vừa hèn lại vừa lười, vừa bảo thủ và thiếu hiểu biết xã hội. Phụ nữ lấy phải những người như thế thì khổ cả một đời.

Nói thật với các anh, thu nhập một tháng của chồng tôi gấp vài lần mức thu nhập 4 triệu mà một số anh trên diễn đàn này làm ra, còn tôi là phụ nữ làm việc cho một công ty tư nhân, thu nhập mỗi tháng cũng chỉ hơn 4 triệu đồng, nhưng chưa bao giờ tôi an phận với mức thu nhập đó. Nên dù chồng tôi vẫn lo đủ kinh tế cho cả gia đình, nhưng tôi luôn có ý thức phải kiếm thêm tiền.

Ngoài công việc chính, tôi bán thêm hàng thời trang trẻ em trên mạng, tôi chỉ tranh thủ làm việc buổi tối, giờ nghỉ trưa và các ngày nghỉ, vậy mà mỗi tháng thu nhập cũng bằng mức thu nhập công ty trả cho tôi.

Có rất nhiều cách để cải thiện thêm thu nhập, chỉ có điều các anh có dám đổi sự vất vả để lấy đồng tiền giúp vợ, con hay không thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật