Messi lại nhạt nhòa và cái giá Barca phải trả

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lionel Messi tiếp tục chơi một cách nhạt nhòa trong lúc Barca cần anh nhất. Ở Vicente Calderon, người ta đã thấy một Messi không còn là chính mình, chưa hết, anh còn mờ nhạt ở Granada và một lần nữa lại gây thất vọng trong trận chung kết Cúp Nhà Vua gặp Real Madrid.
Messi lại nhạt nhòa và cái giá Barca phải trả
Messi gần như vô hình trong 3 trận liên tiếp. Ảnh: Internet.

Dù đã tiên liệu trước phong độ tệ hại của Messi, nhưng NHM vẫn luôn mong chờ một sự trở lại của siêu tiền đạo Barca. Tuy nhiên những gì anh thể hiện trong trận siêu kinh điển vừa qua lại khiến NHM thất vọng tột cùng. Messi chỉ đi bộ và di chuyển nhẹ nhàng bên cách phải dù đội nhà đang bị dẫn bàn.

Không những vậy, đối tác của anh, Neymar cũng gây thất vọng không kém khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trong 90 phút chơi nhạt nhòa, còn Cesc Fabregas vẫn không tạo được dấu ấn cụ thể.

Phong độ của Messi từ khi trở lại sau chấn thương bỗng mờ nhạt một cách bất thường. Anh vẫn lặng lẽ ghi bàn và áp sát Deigo Costa lẫn Ronaldo trong cuộc đua danh hiệu vua phá lưới, nhưng trong 7 bàn thắng ghi được thì có đến 5 lần từ chấm 11m.

Giới truyền thông Catalunya cũng hết kiên nhẫn với Messi khi tờ Sport gọi anh là 'cái bóng của chính mình', Mundo Deportivo thì nói rằng Messi 'bị tắc nghẽn'. Trong trận đấu đêm qua, việc Messi di sang chơi ở cánh phải được xem là một thảm họa của Barca khi họ phải chơi xa vòng cấm cũng như các đối tác ưa thích của mình. Anh mất đến 21 phút mới có pha dứt điểm đầu tiền và sau đó cũng không làm khó dễ thủ thành Iker Casillas ở pha đá phạt trực tiếp.

Nhìn vào những gì Messi đang thể hiện, có thể thấy anh hoàn toàn thua xa so với phong độ khi có được liên tiếp 4 Quả bóng Vàng. Không biết phải chờ bao lâu nữa, cụm từ siêu tiền đạo mới có thể trở lại với anh? Nhưng có lẽ đến thời điểm hiện tại đã có thể nói đây là một mùa giải thất bại của đội bóng khổng lồ xứ Catalunya và cá nhân Lionel Messi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật