Samir Handanovic: “Thánh Handa”, Dino Zoff, và “báu vật” của Inter

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các Interistas đã nói rất nhiều về những màn trình diễn tuyệt vời của thủ môn Samir Handanovic, cho dù đây được xem là mùa giải thất bại của Inter Milan.
Samir Handanovic: “Thánh Handa”, Dino Zoff, và “báu vật” của Inter
Handanovic đang cho thấy được tất cả những phẩm chất của một thủ môn hàng đầu.

Không phải ngẫu nhiên mà họ gọi thủ môn người Slovenia bằng cái tên “Thánh Handa”. Kể từ khi cập bến Giuseppe Meazza vào mùa Hè 2012, Handanovic đã nhanh chóng trở thành chốt chặn đáng tin cậy và là sự thay thế hoàn hảo cho thủ môn Julio Cesar.

Huyền thoại Sandro Mazzola của Inter từng phải thốt lên rằng: “Handa khiến tôi nhớ đến Dino Zoff”. Quả thực, Handanovic đang cho thấy được tất cả những phẩm chất của một thủ môn hàng đầu: phản xạ nhanh nhẹn, ra vào hợp lý, lạnh lùng và cực kỳ điềm tĩnh. Đặc biệt, cựu thủ môn của Udinese có biệt tài cản phá penalty vào loại xuất sắc nhất Serie A.

Trong một mùa bóng mà Inter trồi sụt thất thường thì Handanovic vẫn giữ được phong độ ổn định. Sau 32 lần xuất trận, Handa có đến 14 trận giữ sạch lưới, đạt tỉ lệ 1,97 pha cứu thua mỗi trận. Ngoài ra, anh còn có khả năng phát động tấn công và chỉ huy hàng phòng ngự khá tốt.

Mới đây nhất, Handanovic đã có màn trình diễn siêu ấn tượng trong chiến thắng hủy diệt 4-0 của Inter trước Sampdoria ngay tại Luigi Ferraris. Thủ môn 29 tuổi này đã có đến 6 tình huống cứu thua ngoạn mục, đặc biệt là pha cản phá thành công quả penalty của tiền đạo Maxi Lopez. Đó là một trong số rất nhiều lần mà Handa khiến các Interistas sướng phát điên lên vì sự xuất sắc của anh.

Chứng kiến những điều tuyệt vời mà Handanovic mang lại, có lẽ những người Inter nguôi ngoai nỗi nhớ Julio Cesar rất nhiều. Thực tế, Handa bây giờ còn được đánh giá cao hơn Cesar ở một số yếu tố, và thậm chí thủ môn người Slovenia còn có thể vươn xa hơn nữa khi anh vẫn chưa qua tuổi 30 tuổi.

Người đại diện của Handanovic là Federico Pastorello từng nói với Tuttomercatoweb khi Handa vừa đặt chân đến Giuseppe Meazza vào mùa Hè 2012 rằng: “Với Handanovic, Inter có một thủ môn xuất sắc nhất trong 10 năm tới”. Và thực tế, Pastorello không hề ngoa ngôn bởi Handa chứng minh được rằng anh là một trong những thủ môn hay nhất thế giới hiện nay.

Inter năm đầu tiên dưới triều đại Walter Mazzarri vẫn còn nhiều khiếm khuyết và đang trầy trật trên con đường đi tìm sự khẳng định. Nhưng ít ra, họ cũng có thứ để tự hào, đó là “báu vật” mang tên Handa, người mà các Interistas đã phong “Thánh”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật