Mẹ hay game?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn con ngày càng gầy gò, xanh xao, mẹ như đứt từng khúc ruột. Đã bao lần mẹ ôm chặt con trong tay và nức nở: “Con có thương mẹ không?” nhưng con lạnh lùng ráo hoảnh, gỡ tay mẹ ra.
Mẹ hay game?
Ảnh minh họa

Con trai mẹ năm nay đã 1‌8 tuổ‌i, sắp bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Vậy mà mẹ đành bất lực nhìn con bị cuốn vào niềm đam mê tại hại…

Con mê game từ năm học lớp 8 mà mẹ không hề hay biết. Cũng chỉ bởi công việc buôn bán quá bận rộn khiến mẹ không có thời gian quan tâm đến con. Thấy con hàng ngày đến lớp đều đặn, về nhà là đóng cửa học bài, mẹ hoàn toàn yên tâm. Thỉnh thoảng, con xin phép cho con đi chơi với bạn bè, mẹ còn cho con ít tiền để ăn quà. Sinh nhật lần thứ 15 của con, mẹ không ngại ngần mua tặng một bộ máy vi tính có kết nối internet để con tiện học tập. Nào ngờ, mẹ đã vô tình tiếp tay cho con sa vào con đường nghiện ngập…

Cuộc đời mẹ không được học hành đến nơi đến chốn, sớm phải bươn bả vào đời nên muốn con được học hành tử tế. Vả lại, con sinh ra đã không có cha, mẹ cố gắng hết sức để con có cuộc sống đầy đủ, không thua bạn kém bè. Nhưng rồi, mẹ nhận ra mình đã sai lầm khi lấy vật chất thay cho khoảng thời gian gần bên con. Mẹ biết tin con nghiện game khi cô giáo gọi điện thông báo. Mẹ không tin lại còn bênh con: “Có lẽ cô nhầm, cháu đi học rồi về nhà chứ có đi chơi nhiều đâu”. Dần dà, mẹ về nhà đột xuất để kiểm tra con. Lần nào về, mẹ đều thấy con miệt mài bên máy vi tính, mẹ hỏi đến thì con giải thích: “Bây giờ toàn học trên mạng mẹ à”. Cả đời mẹ, một chữ bẻ đôi về máy tính còn không biết nên con nói gì, mẹ tin đó. Mẹ yên tâm, và tự an ủi chính mình, con vẫn ngoan. Mẹ cho con đi học thêm thứ này thứ kia để cải thiện kết quả học tập.

Rồi tình cờ, anh họ của con đến chơi, cũng nhắc mẹ để ý đến con vì thấy con chơi game nhiều, trong máy tính toàn chương trình game. Mẹ bắt đầu tra hỏi, con không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ im lặng. Sau đó, mỗi lần về nhà, con khóa trái cửa không cho mẹ vào phòng. Mẹ phải thuê thợ kính về khoan một lỗ nhỏ trên cửa để theo dõi con trong phòng. Kết quả, con mải miết với trò bắn nhau chí chóe cả ngày lẫn đêm bên máy tính.

Tận mắt nhìn thấy, mẹ mới tin là con trai mẹ nghiệm game. Mẹ cắt mạng, tịch thu máy tính, quyết định đưa đón con đi học. Nhưng rồi, con cũng tìm đủ mọi cách để chơi, không có máy ở nhà con tìm ra quán. Nhiều lần, tìm con ở ngoài tiệm net giữa đám đông phì phèo thu‌ốc l‌á mê mải chơi game, lòng mẹ quặn thắt. Mẹ đã bỏ việc buôn bán để theo con từng tí một nhưng không cải thiện được gì. Mẹ khóa cửa trước thì con chuồn đi cửa sau, có khi tận sáng mới về. Chở con đến trường, con ngoan ngoãn vào lớp rồi sau đó trốn học ngay. Những lần gần đây, mẹ phát hiện con thỉnh thoảng rút tiền mẹ cất trong tủ…

Mẹ bất lực trước cơn đam mê cuồng loạn của con. Mẹ gần như kiệt sức và muốn buông bỏ tất cả. Rồi, mẹ lại nghĩ, nếu bỏ con lúc này thì tương lai sẽ ra sao? Nhưng mẹ thật sự không biết phải làm thế nào giúp con dứt bỏ được “con quái vật” game đó ….

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật