Phu đá liều mạng ‘giỡn mặt’ tử thần

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì miếng cơm manh áo, nhiều phu đá ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bất chấp hiểm nguy, ngày nối ngày bám ràm đá. Chỉ một sơ sảy nhỏ, danh sách phu đá t‌ử nạ‌n sẽ nối dài thêm...
Phu đá liều mạng ‘giỡn mặt’ tử thần
Bên ngoài khá im vắng, nhưng bên trong mỏ đá này có những phu đá đang “đùa giỡn với tử thần“

Theo tìm hiểu của PV, cách đây chưa đầy một tháng, tại mỏ đá Minh Tân thuộc HTX khai thác đá Minh Tân, phường Đậu Liêu, đã xảy ra một vụ tai nạn T.Tâm. Do không đội mũ bảo hộ lao động, một công nhân đã bị tảng đá lớn rơi trúng đầu, t‌ử nạ‌n tại chỗ.

Sau vụ tai nạn nói trên, cơ quan chức trách tại Hà Tĩnh đã vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác đá trên địa bàn TX Hồng Lĩnh. Hàng  loạt sai phạm của các chủ mỏ đá đã được cơ quan chức trách xử lý, trong đó HTX Minh Tân buộc phải tạm thời đóng cửa hoạt động khai thác đá tại các mỏ đá của đơn vị này.

Tuy nhiên, thực tế tại mỏ đá Minh Tân, hoạt động khai thác vẫn diễn ra, tình trạng mất an toàn lao động vẫn tái diễn. Những phu đá đầu trần, tay không, không dây bảo hiểm,... leo bám trên các ràm đá cao chót vót, chênh vênh để gài mìn, đục đá, bê vác đá...

Chính các phu đá cũng thừa nhận công việc của họ ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm, nhưng biết để biết vậy thôi, chứ không làm thì lấy gì mà ăn? Vì đá họ có thể chết, nhưng mỗi ngày không bám ràm đá, cả gia đình họ chắc chắn sẽ đói!

Chỉ với một vài chiếc dây thừng, phu đá này leo trèo trên vách đá cao hàng chục mét. Vách đá dựng đứng, phu đá này rất dễ gặp tai nạn.

Một phu đá lọt thỏm giữa núi đá khổng lồ

Khai thác chui nên không một phu đá nào ở mỏ đá Minh Tân có bảo hộ lao động

Vì hòn đá lớn nứt làm đôi rơi xuống đầu mà một công nhân tại mỏ đá Minh Tân đang bốc đá lên xe như thế này đã t‌ử nạ‌n.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật