Dân khu tái định cư Bình Hòa kêu khổ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một số đường nội bộ chỉ làm sơ sài bằng đá cấp phối, có đoạn phải đi nhờ một nửa đường của dự án bên cạnh. Đó là tình cảnh hơn 7 năm nay của các hộ dân tái định cư thuộc những tiểu khu D10, D11,D12 (dự án Bình Hòa, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) do công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận làm chủ đầu tư.
Dân khu tái định cư Bình Hòa kêu khổ
Cùng một con đường của khu dân cư, người dân phải đi nhờ một nửa phần đường đã hoàn thiện của dự án công ty Đại Phúc, còn nửa bên này để cỏ mọc, chờ được… lắp ghép

Nằm ngay trước cổng trường THCS Bình Lợi Trung, nhà anh Trần Quốc Tuấn (số 167/13) là khổ sở nhất. Hàng ngày, có khoảng 1.300 em học sinh tan trường và phụ huynh đưa đón con ngay trước cửa nhà, gây bụi bặm kinh khủng. Vì thế anh phải tưới nước thường xuyên nhưng vẫn không thể hạn chế được bụi phát tán. Trong khi đó các loại xe tải, xe máy băm nát đường trục, làm cho con đường đã dang dở lại xuống cấp nặng nề hơn.

Trao đổi với PV , cô Nguyễn Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng trường THCS Bình Lợi Trung than thở: “Do học sinh quá đông, con nhà nghèo nên các em tự đi lại bằng xe đạp. Mỗi lúc trời mưa, cả thầy và trò đều mang… bùn sình đầy vào trường. Có nhiều trường hợp các em té ngã, trầy xước nặng khiến trường rất lo lắng. Đường sá nhếch nhác quá, thật sự buồn nhưng đành bó tay”.

Dù cùng một khu nhưng bên dự án của công ty Đại Phúc thì đường sá được chủ đầu tư làm đẹp và khang trang, còn dự án của công ty Tân Thuận thì để hoang tàn. Con đường giáp ranh giữa hai dự án một bên đã làm xong cho dân đi, còn bên này để cỏ mọc um tùm.

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận đã có văn bản xoa dịu tình thế: “Hiện Tân Thuận đang khảo sát toàn bộ hệ thống giao thông để tiến hành bù lún và trải bê tông nhựa nóng tại tiểu khu D10,11,12 trong năm 2013”. Tuy nhiên đến đầu tháng 4.2104, theo ghi nhận của chúng tôi, hiện trường vẫn còn ngổn ngang.

Bà Trần Thị Liên (tổ phó tổ dân phố 67A) thắc mắc: “Nếu nói phải chờ lún sao hơn 7 năm rồi mà vẫn chưa lún xong?”.

Lối vào trường THCS Bình Lợi Trung và THPT Trần Văn Giàu hơn 7 năm vẫn chỉ là đường đá cấp phối

PV  đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hà Vĩnh Trường, Phó Chủ tịch UBND P.13, Q.Bình Thạnh. Ông Trường cho biết: Bức xúc về môi trường sống của người dân và cơ sở hạ tầng quá xuống cấp ở khu vực này là hoàn toàn chính đáng. Về phía lãnh đạo địa phương cũng đã nhiều lần làm việc với công ty Tân Thuận, nhưng họ chỉ hứa và đến nay vẫn chưa thấy triển khai gì cả.

Không hiểu với tiến độ chậm chạp như vậy thì ước mơ về những con đường sạch sẽ, khang trang như lời hứa của chủ đầu tư với người dân khu tái định cư Bình Hòa bao giờ mới trở thành hiện thực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật