Đây là trận đầu tiên của diego Costa sau hơn 10 ngày nghỉ thi đấu vì chấn thương dính phải trong trận Atletico Madrid hòa Barcelona ở lượt đi tứ kết Champions League. Trong trận đấu trở lại, diego Costa đã thi đấu không tốt và khi có thể ghi bàn, anh lại dính chấn thương rất nặng.
Phút 84, từ đường căng ngang thuận lợi của tiền đạo Adrian, diego Costa lao vào đệm bóng vào lưới trống, ấn định tỉ số 2-0 của trận đấu.
Tuy nhiên, trong pha lao vào ở tốc độ cao này, đầu gối của diego Costa đã va chạm rất mạnh với cột dọc khung thành. máu đã chảy ở chân của tiền đạo chủ lực này và anh tỏ ra cực kỳ đau đớn. Tất cả các cầu thủ Atletico Madrid lẫn HLV Simeone đều lộ rõ vẻ thẩn thờ và cuối cùng, diego Costa phải rời sân trên cáng.
Trong 84 phút có mặt trên sân, diego Costa đã thi đấu không như ý. Costa chỉ dừng lại ở việc làm tròn vai trong sơ đồ chiến thuật của HLV Simeone. Phút 66, khi đối mặt thủ môn Codina ở chấm phạt 11m, Costa đã sút quá hiền nên không thể ghi bàn.
Thi đấu không thật sự như ý, diego Costa tỏ ra nóng giận và có pha đánh nguội đối phương. Rất may trọng tài David Fernandez chỉ rút thẻ vàng dành cho Costa. Ở trận này, trọng tài Fernandez tỏ ra khá nhẹ tay với các cầu thủ Atletico Madrid vì ngoài Costa, David Villa cũng có một pha đánh nguội đối phương nhưng cũng chỉ phải lãnh thẻ vàng.
Phong độ của Atletico Madrid trong trận đấu này là không như mong đợi. Bàn thắng mở tỉ số của họ do công hậu vệ Godin thực hiện ở phút 40 khi lên tham gia tấn công và tận dụng tốt pha chọn điểm rơi không tốt của thủ môn Codina.
Thậm chí, ngay cả khi Getafe chỉ còn 10 người trên sân (Lafita lãnh thẻ vàng thứ ở phút 65 do pha phạm lỗi với diego Costa trong vòng cấm địa dẫn đến quả phạt 11m), Atletico Madrid cũng không thể tỏ rõ sự lấn lướt trước đối phương.
Mặt trận phòng ngự của Atletico Madrid cũng không thật sự vững chắc vì nhiều lần bị xuyên thủng từ các pha bóng chết của Getafe, buộc thủ môn Courtois phải trổ tài cứu thua.
Thắng Getafe, Atletico Madrid củng cố vị trí đầu bảng với 82 điểm sau 33 trận, hơn đội nhì bảng Real Madrid 3 điểm và hơn Barcelona 4 điểm. Trong danh sách vua phá lưới, diego Costa đã có 26 bàn và chỉ còn kém Ronaldo (Real Madrid) 2 bàn.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV diego Simeone nói với tờ Goal rằng, chấn thương của diego Costa không nặng. Ông nói: "Costa khỏe. Đó chỉ là một vết cắt và chấn thương không thành vấn đề". Tương tự, đội bóng Atletico Madrid viết trên Twitter: "Rất may, diego Costa chỉ bị một vết cắt ngoài da sau chấn thương".