“Cơn hạn“ của đội tuyển Việt Nam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đợt lụt vừa qua đã buộc trận thư hùng với người Thái phải hoãn lại gần nửa tháng, nhưng nó lại chẳng thể làm tan đi “cơn hạn” của ĐTVN: Hạn chiến thắng và cả bàn thắng.
“Cơn hạn“ của đội tuyển Việt Nam
Hàng công của ĐTVN vẫn phải dựa quá nhiều vào Công Vinh. Ảnh: Trung Kiên
Ngày mai, ĐTVN sẽ tập trung trở lại. Lần này có thêm sự góp mặt của Thanh Bình. Ít người thấy ngạc nhiên với sự tăng cường này vì rõ ràng hàng công của chúng ta đang có vấn đề. Tính tới trận hòa với CHDCND Triều Tiên ở ngày khai mạc T&T Cup, HLV Calisto có tổng cộng 8 trận cầm quân mà chưa tìm được chiến thắng đầu tay.

Người ta có lý do để lo ngại “cơn khát” thắng sẽ tiếp tục kéo dài ở đội tuyển Việt Nam cho tới tận thềm AFF Cup 2008, khi mà ở 2 trận còn lại trong quá trình chuẩn bị, họ gặp toàn đối thủ “xương xẩu” là Thái Lan và Singapore. 

Đội tuyển chưa biết thắng, nhưng đáng lo hơn là mặt trận tấn công của đội lại có dấu hiệu “tịt ngòi”. Con số thống kê 6 bàn thắng/8 trận đấu có vẻ như chưa phải là thảm họa, thế nhưng chưa một trận đấu nào trong số đó, khán giả có thể có cái cảm giác yên tâm, và tin tưởng vào những bài công của đội chủ nhà.

Ngay chính Calisto cũng phải thừa nhận điều này khi nói rằng, ở trận gặp Myanmar, các học trò của ông có tới 8 cơ hội ghi bàn, nhưng chỉ mang về 2 bàn thắng để rồi bị đối phương đánh bại. Đáng buồn hơn, kể từ sau Cup bóng đá TP.HCM đến nay, hiệu suất ghi bàn của đội thay vì tốt lên, lại tồi đi.

Bằng chứng là ở trận giao hữu gặp Singapore và trận khai mạc T&T Cup gặp CHDCND Triều Tiên, thầy trò Calisto không ghi nổi lấy một bàn thắng. Nhìn các tiền đạo Việt Nam loay hoay và bất lực trước hàng thủ đối phương; nhìn những pha tấn công vừa thiếu tốc độ, vừa thiếu cả sự ăn ý lẫn sắc bén của đội tuyển, thì rõ ràng có sự yếu kém của hàng công, chứ không phải đơn thuần là đối thủ mạnh. 

Sẽ là không quá nếu như nói rằng, nỗi lo mặt tận công đang đặt ra bài toán khó cho Calisto trong thời gian chuẩn bị còn lại cho AFF Cup. Bản thân nhà cầm quân người Bồ cũng đã cố đi tìm lời giải với việc liên tiếp thử nghiệm những cặp tiền đạo như Bảo Khanh-Công Vinh; Công Vinh-Việt Thắng, hoặc trao cơ hội cho những nhân tố mới như Quang Hải, Ngọc Thanh, hay chờ đợi sự trở lại của Thanh Bình từ đội U.22. Đồng thời, ông cũng đang cố kiếm người “tiếp đạn” ở tuyến giữa để thế chỗ cho một Minh Phương đã có dấu hiệu sa sút. Nhưng xem ra, đáp số vẫn chưa đến!  

Chỉ còn chưa đến 1 tháng và 2 cơ hội thử nghiệm nữa (gặp Thái Lan: 16/11, gặp Singapore: 26/11), AFF Cup sẽ khởi tranh, nhưng ĐTVN hiện tại vẫn như những người thợ săn chưa tìm thấy…súng. 

Hôm qua, Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ LĐBĐVN đã trình Bộ VH-TT-DL phê duyệt danh sách tập trung ĐTQG đợt 6 năm 2008 nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại T&T Cup 2008 gặp ĐT Thái Lan vào ngày 16/11 tới, đồng thời tiến tới thực hiện những bước chuẩn bị nước rút cho AFF Suzuki Cup 2008. Danh sách này gồm 25 tuyển thủ, đáng chú ý là sự vắng mặt của Santos và sự trở lại của Thanh Bình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật