Định mệnh của Jose Mourinho

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lịch sử chỉ ra rằng trong 7 lần đi tới vòng tứ kết Champions League, các đội bóng của Jose Mourinho đều chiến thắng. Và Mourinho viết sử cho mình ở 4 đội bóng của 4 quốc gia trong vòng 10 năm. Một kỳ tích!
Định mệnh của Jose Mourinho
Với Mourinho, mọi thứ đều có thể

Bởi vậy mà bất chấp thất bại 1-3 ở Paris, bất chấp những sai lầm của hàng thủ, bất chấp bàn thua quyết định mà Mourinho gọi là “trò đùa”, thì những người yêu mến Chelsea vẫn có cái cớ để hi vọng. Họ tin vào định mệnh. Và định mệnh lại lên tiếng.
Chelsea thắng ở những phút cuối theo một kịch bản không thể tin nổi, với bàn thắng ở những phú‌t đ‌á bù, do một công dân Paris chính gốc (Demba Ba) ghi vào lưới người Paris, với 2 lần đá trúng xà ngang trong một phút.

Mourinho đã đúng. PSG hóa ra không mạnh như người ta lầm tưởng và Chelsea hoàn toàn có thể làm chủ vận mệnh của mình nếu chơi đúng khả năng. Ngay trước trận đấu lượt về, Mourinho đã tuyên bố thẳng thừng rằng Chelsea nhất định sẽ thắng. “Tôi có nghĩ đến chiến thắng hay không ư? Có, tôi nghĩ thế. Lý do để tin ư? Lý do không quan trọng. Quan trọng là tin tưởng ở chính mình, và tôi tin. Cầu thủ của tôi tin. Đó là thứ quan trọng nhất”, “người đặc biệt” tuyên bố.

Cũng trong buổi họp báo trước trận, Mourinho cũng hạ thấp PSG. Ông bảo rằng Chelsea đã ghi 4 bàn ở Paris, với lý giải: “Chúng tôi ghi nửa bàn đầu tiên (ám chỉ sai lầm khi bỏ lọt Lavezzi), ghi bàn thứ hai (David Luiz phản lưới), ghi bàn thứ ba (để Pastore thoải mái solo), cả bàn thắng của chúng tôi nữa. Vì thế, không phải PSG đã chơi hay”.

Mới nghe thì có thể nghĩ rằng đó là những phát biểu rất bình thường, nhưng soi vào trận đấu thì có thể thấy rằng Mourinho đã chơi một bài tâm lý chiến tài tình với Laurent Blanc vốn thiếu cá tính và không giỏi miệng lưỡi. Mourinho đã tạo niềm tin vững chắc cho học trò, rằng PSG không đáng sợ và họ có thể chiến thắng. Ngược lại, PSG sẽ yếu bóng vía và lùi sâu về sân nhà, tạo cơ hội cho The Blues kiểm soát. Mourinho luôn là như thế, các trận đấu của ông luôn bắt đầu từ phòng họp báo, không phải chờ cho tới khi tiếng còi khai cuộc cất lên.

Mourinho cũng đã đúng trong mọi quyết định chiến thuật. Ông mạnh dạn đưa Andre Schuerrle, cầu thủ rất kém ở lượt đi vào sân và chính Schuerrle tạo khác biệt. Ông sử dụng Demba Ba và tuyển thủ Senegal mang đến cú đấm quyết định, bàn thắng thứ 3 ở Champions League mùa này sau vỏn vẹn 47 phút thi đấu.

Một lần nữa, ta thấy Mourinho lại đặc biệt!

Càng đặc biệt hơn khi biết rằng đây đã là mùa bóng thứ 5 liên tiếp Mourinho đi tới vòng bán kết Champions League (với Inter Milan năm 2010; với Real Madrid năm 2011, 2012, 2013; với Chelsea năm 2014). HLV người Bồ là người khởi xướng bởi trước khi ông đến, Inter đang ngủ quên ở sân chơi châu Âu, Real có 6 năm liên tiếp không vào tứ kết, và Chelsea thì ngay mùa trước còn đá Europa League.

Sau đêm 8/4, số 7 đã thay bằng số 8. Mourinho đã được ghi nhớ là vị HLV đã 8 lần vào tứ kết Champions League và thắng cả 8. Như một định mệnh.

Chờ viết sử

… Định mệnh lại nói rằng trong 7 lần đưa đội bóng của mình vào bán kết trong quá khứ, Jose Mourinho chỉ 2 lần đi được tới trận đấu cuối cùng.

Chelsea đã có một trận đấu hoàn hảo

3 mùa bóng gần nhất ở Real Madrid, Mourinho đều đến được vòng đấu cho 4 đội mạnh nhất nhưng chung cuộc đều bị loại bởi Barcelona, Bayern Munich và Dortmund với những lý do khác nhau. Trọng tài, cái dớp người Đức, loạt luân lưu… đã khiến Real ôm hận và Mourinho rời Madrid không kèn trống.

Nhưng nhìn từ một góc khác, Mourinho cứ vào chung kết là ý như rằng sẽ chiến thắng (với Porto 2004 và Inter 2010). Vòng bán kết với nhà cầm quân 51 tuổi giống như cái nút cổ chai mà nếu vượt qua được, Chelsea sẽ gõ cửa thiên đường.

Đó cũng là định mệnh của Jose Mourinho. Đưa được đội bóng tới đất mẹ Bồ Đào Nha, ông sẽ có cơ hội cho lần thứ ba lên ngôi, thành tích mà chỉ Bob Paisley mới có được, và vượt qua những tên tuổi gạo cội như Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Jupp Heynckes…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật