Còn ít tuổi nhưng Harper đã được tiếp cận với các sự kiện thời trang, cô bé được cha mẹ tới theo dõi các buổi trình diễn thời trang lớn trên thế giới và gặp gỡ những nhà thiết kế, tổng biên tập các tạp chí thời trang hàng đầu trên thế giới.
Harper cũng được cha đưa đi xem các buổi thi đấu thể thao và cô bé rất thích thú khi trở thành một người bạn nhỏ của cha.
Harper sành điệu và đáng yêu khi sánh đôi cùng cha ruột trên phố vào tháng 3 năm ngoái.
David rất yêu cô út và tiết lộ rằng, cô bé xinh xắn này rất có năng khiếu và đam mê với các bộ môn thể thao.
Harper luôn được cha mẹ mặc cho thật đẹp và phối màu hài hòa khi xuống phố
Váy kẻ ka-rô kết hợp với giàu màu vàng và áo cardigan lửng màu vàng không phải là một gợi ý tồi, vừa đơn giản và đáng yêu.
Harper trông như một cô búp bê nhỏ trên tay bố
Harper theo dõi một trận bóng rổ cùng cha ruột và các anh
Cô bé đi giày đỏ, áo đỏ và quần kẻ khi theo bố tới xem các anh thi đấu bóng đá.
Năm nay, Harper đã "đánh bại" chính anh ruột của mình - Brooklyn Beckham để giành danh hiệu em bé sành điệu nhất thế giới.