Nữ cựu chiến binh và điều kỳ diệu khi được làm mẹ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hannah Campbell là một thương binh của quân đội Mỹ, cô được kết luận là không thể sinh em bé và làm mẹ nhưng qua thời gian, điều kì diệu đã xảy đến với cô.
Nữ cựu chiến binh và điều kỳ diệu khi được làm mẹ
Hannah Campbell

Hannah Campbell, 29 tuổi là một cựu nữ quân nhân Mỹ từng đóng quân tại Iraq. Ngày 18 tháng 6 năm 2007, trong đợt tấn công của quân khủ‌ng b‌ố vào một trại lính, Hannah đã bị đạn súng bắn tỉa xuyên qua dạ dày.

Không những thế, ngay sau đó cô đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà cô đang bảo vệ.Sự cố này đã khiến cô bị mù một bên mắt, mất một cánh tay và phải cưa một bên chân.

Bác sỹ quân y sau đó đã kết luận rằng cô hoàn toàn không đủ sức khỏe để sinh em bé và đã mất khả năng làm mẹ.

Khi này Hannah đã kết hôn và có một con gái tên là Milly. Những ngày tháng sau xuất ngũ, cuộc hôn nhân của Hannah đã tan vỡ vì nhiều lý do.

Tuy nhiên, hiện tại, nữ cựu chiến bình này đã tái hôn và vừa sinh hạ một bé gái được đặt tên là Lexi River.

Đối với một người phụ nữ bình thường, sinh con và được nhìn ngắm con trưởng thành là điều tuyệt vời nhất. Nhưng đối với Hannal, khi cô là một nữ cựu chiến binh bị mất một tay một chân trong chiến tranh, bị mù một bên mắt và được các bác sỹ kết luận là không thể sinh con được nữa thì sự ra đời của Lexi chính là phép màu kì diệu nhất.

Trong cuộc hôn nhân thứ hai của mình, cô đã kết hôn với một người lính từng cùng quân ngũ với cô, Anthony. Anh cũng là người đã khuyến khích và giúp cô bước tiếp sau những nỗi đau của vết thương thể xác cùng vết thương tinh thần sau cuộc hôn nhân tan vỡ.

Trong một lần thử máu kiểm tra sức khỏe, cả hai rất bất ngờ khi biết Hannah đã mang thai và đã quyết tâm đánh cược với cuộc sống để Hannal sinh con một lần nữa.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật