Bí mật để gia đình hạnh phúc là… ngoại tình?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lúc tôi đang vật vã với cuộc hôn nhân của mình, một người bạn đồng nghiệp tiết lộ với tôi bí mật đang làm gia đình chị ấy rất hạnh phúc.
Bí mật để gia đình hạnh phúc là… ngoại tình?
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi lấy chồng được một năm, cuộc sống gia đình thật tẻ nhạt. Chồng tôi là người khô cứng, chỉ cắm cúi chăm chỉ làm ăn. Chính vì anh đi làm tối ngày, nên chẳng có thời gian dành cho vợ, tôi chỉ suốt ngày vòng quay công sở-nhà- cơm nước-chăm con. Buổi tối về ai cũng mệt nhoài lăn ra ngủ. Cuối tuần cũng chỉ một mình với con vì chồng đi làm cả ngày, dần chẳng có chuyện gì để nói với nhau.

Sau vài lần than thở với một chị đồng nghiệp khá thân, chị ấy bảo:  “Thấy em có vẻ đang ngột ngạt, chị bày cho cách nhé, vừa vui vẻ vừa giữ hạnh phúc gia đình. Đây là bí mật của chị đấy”.

Nhìn nét mặt sáng rỡ và tinh quái của chị bạn, tôi vừa tò mò vừa phấn khích ngay lập tức gật đầu. Chị thủ thỉ: “Chị và chồng thường xuyên cãi vã, mệt mỏi đã bao lần chị tủi thân, nước mắt đã rơi nhiều. Chị bế tắc lên mạng tìm người nói chuyện, rồi gặp một người đàn ông. Từ những lời nói chuyện xã giao, hỏi han cuộc sống vu vơ, dần họ thân thiết chiasẻ những phiền muộn trong cuộc sống gia đình.

Lâu thành quen họ hẹn gặp nhau   ngoài đời. Chị ngày càng thấy hạnh phúc và nhẹ lòng mỗi khi được gặp và nói   chuyện với người đó. Rồi khi chị có nhu cầu xác thịt chị đã thổ lộ và người đó và   người đó chấp thuận. Người đó âm thầm đứng sau chị lắng nghe, và làm chị hạnh   phúc”. Chị nói tôi cũng nên tìm một người “vô hình” như thế để “giải tỏa” cho mình   .Không ai biết mà mình thì vui vẻ, yêu đời hơn.

Nghe bí mật của chị ấy mà tôi giật nảy cả mình! Bí quyết để gia đình hạnh phúc lại là ngoại tình hay sao? Nhưng phải thừa nhận là nhìn chị ấy dạo này tươi tắn đằm thắm hẳn ra, ăn mặc cũng đẹp hơn trước, nhìn đầy năng lượng chứ không mệt mỏi chán nản như tôi.

Tôi băn khoăn quá. Liệu tôi có nên thử  cách của chị ấy để làm cho mình tươi vui lên mà gia đình vẫn hạnh phúc như chị ấy nói không?

Chào bạn!

Nghe bí mật hạnh phúc của chị đồng nghiệp mà bạn kể, tôi cũng giật cả mình. Tôi e rằng cái mà đồng nghiệp của bạn gọi là “hạnh phúc” đó không kéo dài lâu, thậm chí, có thể biến thành “bất hạnh” và “bi kịch” bất kỳ lúc nào. Bạn nghĩ sao, nếu chồng của chị đồng nghiệp phát hiện ra vợ mình ngoại tình? Đối tác của chị ấy cũng đâu phải “người vô hình” như chị ấy nghĩ, khi một ngày, một bà vợ bằng xương bằng thịt lao tới và đánh ghen “sao mày dám cướp chồng tao?” Lúc đó, việc cả hai kiểu “hạnh phúc” trong định nghĩa của chị đồng nghiệp bạn  – với ngư‌ời tìn‌h hay với gia đình – đều biến mất là điều hoàn toản có thể xảy ra.

Hãy nghĩ về tất cả những điều đó trước khi dấn thân vào lãnh địa bí mật mang tên “”ngoại tình” - nơi có thể đem đến niềm vui thoáng qua nhưng để lại nỗi đau dài lâu và không gì cứu vãn được.

Bạn muốn mình tươi vui và gia đình hạnh phúc, vậy tại sao không tập trung vào chính mình và gia đình mình, thay vì tìm kiếm nguồn vui ở những nơi khác, vốn tiềm ẩn đầy rủi ro và chính bạn không kiểm soát được? Như những gì bạn chia sẻ, gia đình bạn không gặp những xung đột trầm trọng, không thể xử lý được. Vấn đề chỉ là chồng bạn có quá ít thời gian cho vợ con, hai vợ chồng không có những sẻ chia quan tâm thân mật và đời sống gia đình thiếu những hoạt động vui tươi, mới mẻ.

Khi nhìn ra vấn đề như vậy, bạn thử nghĩ về những giải pháp. Bạn có thể trao đổi với chồng mình về việc anh ấy có thể bớt một phần công việc làm thêm, dành thời gian cho gia đình, chẳng hạn như có một buổi nghỉ ngơi vào cuối tuần với cả nhà. Trong trường hợp cả nhà bạn không thể có thêm thời gian bên nhau, bạn hãy nghĩ cách để làm sao cả nhà vui hơn với quỹ thời gian hiện có. 15 phút thật vui mỗi tối, bố mẹ đọc truyện cho con nghe, hoặc hai vợ chồng trò chuyện và thể hiện tình cảm với nhau trước khi đi ngủ… cũng có thể đem tới rất nhiều niềm vui và sự gắn bó.

Về phía bản thân bạn, liệu bạn có thể tự làm gì để mình vui vẻ, hạnh phúc? Thử sắp xếp lại mọi việc và xem xét xem bạn có thể dành thời gian cho bản thân không, để làm những điều bạn yêu thích, đọc sách, hay cà phê với bạn bè. Những hoạt động đó sẽ giúp bạn làm mới chính mình, nhiều năng lượng hơn khi trở lại cuộc sống gia đình.

Tôi tin rằng khi bạn tự làm những điều khiến mình vui vẻ hạnh phúc và chủ động làm bầu không khí gia đình tươi mới, điều đó sẽ lan tỏa niềm vui và hào hứng sang chồng bạn.

 


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật