Giao lưu với chàng trai Mỹ gốc Việt Trần Hùng John

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 5-4, Trần Hùng John – chàng trai sinh năm 1989, hai lần đi bộ xuyên Việt, tác giả cuốn sách “John đi tìm Hùng – Việt Nam .
Giao lưu với chàng trai Mỹ gốc Việt Trần Hùng John
Trần Hùng John giao lưu cùng các bạn trẻ

Trong con mắt chàng trai người Mỹ gốc Việt tuổi hai mươi, đi bộ 80 ngày dọc dải đất hình chữ S với chiếc ví rỗng” đã có buổi giao lưu với độc giả tại Nhà sách Kim Đồng (497 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng tình yêu Việt Nam, khát khao mong mỏi một Việt Nam tốt đẹp hơn đã khiến Hùng tìm về cố hương, và cuốn sách của Hùng sau khi ra mắt đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, được tái bản nhiều lần. Hình ảnh một đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam dễ mến trong cuốn sách của Hùng đã lay động cả những Việt kiều hơn 40 năm xa quê "chưa dám” một lần trở lại Việt Nam.
Chàng trai trẻ ấy đã chiếm được lòng yêu mến của hàng ngàn độc giả, không chỉ các độc giả trẻ mà rất nhiều người lớn tuổi, trong đó có cả GS Nguyễn Lân Dũng. "Chúng ta có dư điều kiện thuận lợi hơn Hùng, nhưng quả tình chúng ta ít ai làm được một hành trình như Hùng. Có đi như vậy mới hiểu được đúng về xã hội, về con người ở những môi trường rất khác nhau và từ đó giúp chúng ta điều chỉnh lại mục đích cuộc sống của chính mình”, GS Dũng chia sẻ.
Trần Hùng John được nhiều người biết đến hơn sau khi Bộ Giáo dục – Đào tạo đưa vào đề thi Đại học khối D năm 2013 một câu trích dẫn từ cuốn sách đầu tay của anh: "Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải người tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn”. Hãy trao đổi với Trần Hùng John và bày tỏ quan điểm sống của chính mình.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật