Hàng chục ngàn trái tim đồng điệu hòa cùng đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có lẽ nếu ai đến xem chương trình 13 năm nhớ Trịnh Công Sơn với chủ đề ’Những sớm mai Việt Nam’ tại Phú Mỹ Hưng tối qua 5.4 sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc nữ ca sĩ Cẩm Vân cùng tất cả khán giả có mặt tại sân khấu cất vang tiếng hát ca khúc Ca dao mẹ ngọt ngào và chứa chan nhiều yêu thương đến vậy.
Hàng chục ngàn trái tim đồng điệu hòa cùng đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh
Hình ảnh gần gũi ấm áp của Cầm Vân với khán giả xóa mờ khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng
Từ 6 giờ tối 5.4, dòng người nô nức đổ về khu vực Hồ bán nguyệt, quận 7 thuộc khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, người cao niên đến học sinh sinh viên, lớp tri thức đến những người dân lao động, tất cả đều cố gắng tìm cho mình những chỗ ngồi có thể phóng tầm quan sát thuận tiện nhất về phía sân khấu ca nhạc.

19g30 phút, vẫn giống như mọi năm, sau khi mở màn với loạt những hình ảnh về con người và cuộc đời cố nhạc sĩ tài hoa, nữ ca sĩ thuộc thế hệ thứ 2, Hồng Nhung, Đức Tuấn, Thanh Lam lần lượt bước lên sân khấu thể hiện các tác phẩm vốn đã đi vào lòng công chúng bao lâu nay của Trịnh.
Những ca khúc chẳng mới, vẫn đó mộc mạc giản dị như chính con người và cá tính âm nhạc của Trịnh Công Sơn, nhưng có khác chăng là cứ mỗi lần được biểu diễn, qua giọng hát, cảm xúc rung động của mỗi người ca sĩ trình diễn mà Em còn nhớ hay em đã quên, Thành phố mùa Xuân, Giọt nước mắt cho quê hương, Môt buổi sáng mùa Xuân, Dựng lại người dựng lại nhà, Người già và em bé, Phúc âm buồn, Hòn bi xanh,... được chuyển tải đến khán giả yêu nhạc một cách khác hơn, tùy cảm nhận mỗi người.

Nhưng có lẽ, với giọng hát đóng đinh các nhạc phẩm với tựa đề mẹ, ca sĩ Cẩm Vân không chỉ lấy lòng được hầu hết khán giả có mặt tại sân khấu Những sớm mai Việt Nam, mà ngay đến những khán giả bậc cao niên khó tính nhất cũng phải vỗ nhịp tay và cùng cất cao tiếng hát hòa chung trong ca khúc Huyền thoại mẹ.
Tiếng reo hò tiếng vỗ tay cổ vũ, cùng với sự động viên mà ca sĩ Cẩm Vân hé lộ rằng, Nhà báo Nguyễn Công Khế - một người yêu nhạc Trịnh muốn chị mạnh dạn và "đánh liều" để hát chay bài Ca dao mẹ. Ắt hẳn đây là sự liều lĩnh thành công nhất của chị khi hàng chục ngàn khán giả đều đồng loạt nâng đèn hoa đăng, hướng về phía sân khấu, người thì đưa tay vỗ nhịp và cung chung nhịp thở của thanh âm cất cao tiếng hát với Cẩm Vân.


Những ngọn đèn hoa đăng, và giọng hát được cất lên đồng điệu với Cẩm Vân trong ca khúc Ca dao mẹ
Và đêm qua cũng là một đêm nhiều cảm xúc khi giọng nói của cố nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Quang Sáng, người bạn thân trong "Bộ 3 S" đi vào lịch sử của làng văn nghệ Việt Nam đã nói về âm nhạc và chất Huế trong con người của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Một con người với thứ âm nhạc phù thủy, nhưng nói chung là rất Huế, Huế trong cả con người Huế trong cả nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn".
Khoảnh khắc xúc động đó, có lẽ sẽ là một ký ức khó phai mờ trong lòng những người yêu nhạc Trịnh và những khán giả chung thành với 13 đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn trong suốt 13 năm qua.

Thật khó có thể thấy ở đâu khác ngoài đêm nhạc Trịnh Công Sơn khán giả từ già tới trẻ lại vỗ tay hát hòa theo ca sĩ ấm tình yêu thương như Những sớm mai Việt Nam

Vẫn theo như thông lệ nhiều năm qua, diva Hồng Nhung luôn là người được chọn mở màn cho đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vẫn nồng nàn sâu lắng, "chị Bống" lại đưa khán giả về với cung âm của Em con nhớ hay em đã quên.

Dù lần đầu tiên đến với nhạc Trịnh nhưng tối qua, Tùng Dương, Hoàng Quyên và Đinh Hương đã mang đến cho khán giả yêu nhạc Trịnh những tiết mục tuyệt vời. Bằng chất giọng cao âm vực rộng, Hoàng Quyên khiến nhiều người ngỡ ngàng khi cất cao tiếng hát của mình trong ca khúc Thành phố mùa Xuân.

Hoàng Quyên và Đinh Hương cùng nhau hát ca khúc Giọt nước mắt cho quê hương

Đinh Hương với Một buổi sáng mùa Xuân

Những ngọn đèn hoa đăng được người hâm mộ thắp lên trong suốt chương trình Những sớm mai Việt Nam tướng nhớ 13 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ca sĩ Đức Tuấn liên tục mang đến 3 ca khúc lấy lòng khán giả là Người già và em bé, Phúc âm buồn, Ta đã thấy gì trong đêm nay

Hai giọng ca Đức Tuấn, Cẩm Vân hòa giọng trong ca khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội

Lần đầu tiên, Hòn bi xanh được thể hiện bằng một tốp ca nhí là con của các nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Trịnh Vĩnh Trinh, Trần Mạnh Tuấn,...

Có lẽ không quá lời khi nói tiếng hát của Tùng Dương hay hơn những gì anh từng thể hiện trước đó, không biết phải chăng vì sự điêu luyện trong thanh âm hay bởi sự cộng hưởng với không gian thân tình của khán giả đã giúp nam ca sĩ có thêm nhiều xúc cảm để biểu diễn mượt mà hơn khi trình bày ca khúc Ru ta ngậm ngùi, Chiều trên quê hương tôi (vừa được cấp phép).

Sự kết hợp của Tùng Dương và Thanh Lam trên sân khấu nhạc Trịnh trong ca khúc Dấu chân địa đàng đã làm thay đổi 360 không gian sâu lắng vốn có của nhạc Trịnh.

Thanh Lam khiến hàng triệu trái tim yêu nhạc Trịnh thổn thức lặng yên khi nghe lại ca khúc Tôi ru em ngủ, Những con mắt trần gian và Gọi tên 4 mùa

Dù mới 10 tuổi và tập kèn saxophone được 8 tháng nhưng Trần Đàn An Phúc đã tự tin đứng trên sân khấu cùng bố Trần Mạnh Tuấn thể hiện ca khúc Một cõi đi về.

Hồng Nhung trở lại sân khấu mang đến ca khúc Hành hương trên đồi cao đẹp cả phần nghe lẫn phần nhìn cho khán giả.

Một fan chạy thẳng lên sân khấu tặng hoa cho nữ ca sĩ

Dưới hàng ghế khán giả, nhà báo Nguyễn Công Khế, NTK Trịnh Hoàng Diệu (em gái Trịnh Công Sơn) cũng vỗ tay theo nhịp điệu các ca khúc.

 

Tất cả 6 ca sĩ nhí, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và nhạc sĩ Việt Thanh kết thúc chương trình 13 năm nhớ Trịnh Công Sơn với chủ đề Những sớm mai Việt Nam bằng 2 ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui và Nối vòng tay lớn.

Nhà báo Nguyễn Công Khế, nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh lên trao tặng hoa cho những ca sĩ đã tới tham dự đêm nhạc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật