Động tình với vợ cũ, phải làm sao?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước đây, tôi đã từng có một gia đình viên mãn. Tôi là một kỹ sư có tài làm việc trong một công ty của Nhật với thu nhập ổn định. Tôi rất tự hào vì cưới được em, em vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng khiến nhiều người phải ghen tị.
Động tình với vợ cũ, phải làm sao?
Ảnh minh họa

Cô ấy cũng rất chiều tôi. Cuối tuần nào cô ấy cũng dành cả buổi để nấu cho tôi những món ăn ưa thích. Khi ấy tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc biết mấy. Hết giờ làm tôi chỉ muốn phi thật nhanh để về nhà gặp em. Cuộc sống của đôi vợ chồng son trôi đi qua 2 năm tưởng chừng như chẳng bao giờ hết ngọt ngào.

Thế rồi tôi được công ty cho sang Nhật học nâng cao 1 năm. Tôi nửa muốn đi vì đây là cơ hội tốt cho con đường sự nghiệp của tôi sau này mà không ai dễ gì có được. Nhưng tôi cũng không muốn phải xa em. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ em nhiều lắm.

Hiểu được suy nghĩ của tôi vợ tôi động viên tôi nên nắm bắt cơ hội, cô ấy nói “Em sẽ ở nhà chờ đợi anh. Một năm sẽ trôi qua nhanh lắm. Rồi chúng ta sẽ lại đoàn tụ”. Có câu nói này của em tôi mới yên tâm mà quyết định.

Biết tin tôi sắp sang Nhật, có đứa bạn tôi bảo “Vợ cậu đẹp thế để ở nhà một năm thì khác nào dâng hai tay cho thằng khác”. Câu nói của họ chẳng biết thật hay đùa lại khiến tôi lăn tăn ít nhiều nhưng tôi lại xua ngay cái ý nghĩ đó đi vì tôi tin vào em, tin vào tình yêu của chúng tôi.

Những ngày xa em thời gian trôi đi thật chậm chạp. Tôi mong chờ từng giây cái ngày được trở về. Xa em, sợ em buồn nên dù bận đến mấy ngày nào tôi cũng dành thời gian rất lâu để nói chuyện với em. Tôi muốn em có cảm giác như tôi vẫn đang ở rất gần. Những ngày lễ tôi không bao giờ quên gửi quà cho em.

Tôi cứ nghĩ những gì tôi làm có thể lấp đầy sự xa cách giữa chúng tôi nhưng mọi thứ không như tôi vẫn nghĩ. Tôi mua vé máy bay về sớm hơn dự kiến 1 tuần mà không nói với em vì muốn làm em bất ngờ. Tôi hồi hộp và sung sướng nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên đầy hạnh phúc của em khi thấy tôi.

Nhưng khi tôi vừa bước chân vào nhà, tôi không tin nổi vào mắt mình khi thấy em đang trên giường với một người đàn ông khác. Tôi đau đớn lao vào la hét chỉ muốn giết chết đôi gian phu dâ‌m phụ đó mặc kệ em khóc lóc, van xin. Em nói rằng “Em van xin anh, hãy tha thứ cho em, chỉ vì thiếu vắng anh mà em đã không cầm lòng được trước sự tán tỉnh của người đàn ông đó.”

Tai tôi ù đi, tôi lồng lộn như con thú bị thương. Tôi đau đớn khi người vợ mà mình tin tưởng và hết mình thương yêu bấy lâu lại đối xử với tôi như thế. Với người đàn ông không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục bị vợ cắm sừng. Vì thế mặc kệ vợ tôi van xin, giải thích thế nào tôi cũng quyết định ly hôn.

Những ngày sau đó cuộc sống của tôi ngập tràn trong bia rượu. Tôi căm ghét em và căm thù hơn cái kẻ đã lấy đi hạnh phúc mà tôi vun đắp bấy lâu. Khi đó tôi nghĩ, phải bắt kẻ đó phải nếm trải những gì tôi đang phải chịu đựng, có như vậy tôi mới hả lòng hả dạ. Thế là tôi lên kế hoạch để thực hiện ý đồ của mình.

Tôi nhờ người điều tra được biết, gã đàn ông ngoại tình với vợ là giám đốc chi nhánh công ty vợ tôi làm. Vợ hắn đang làm trưởng phòng của một công ty truyền thông có tiếng. Cơ hội của tôi đã đến khi công ty tôi tổ chức một sự kiện quảng bá lớn. Tôi được giao trách nhiệm phụ trách sự kiện này. Tất nhiên đối tác đầu tiên mà tôi nghĩ đến là công ty của vợ hắn.

Trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị sự kiện tôi có nhiều thời gian gần gũi với vợ hắn. Tôi tỏ ra là một người đàn ông tinh tế, lịch thiệp và tâm lý với phụ nữ. Tôi cũng là một người đàn ông điển trai và phong độ. Vì vậy mà không lâu sau vợ hắn đã phải ngã vào vòng tay của tôi.

Tôi đưa cô ta đến nhà nghỉ và bố trí trước camera ghi hình và gửi đến cho gã giám đốc kia. Tôi còn kèm theo lời đề tặng “Có đi có lại mới toại lòng nhau”. Tôi hả hê khi nghĩ đến bộ mặt đau khổ của hắn khi xem cuốn video. Tất nhiên sau đó vợ chồng hắn chỉ còn nước đưa nhau ra tòa.

Mục tiêu trả thù của mình đã thực hiện được nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không vui. Quá khứ cứ bám riết lấy tôi khiến tôi đau nhói mỗi khi nghĩ về nó. Tôi quyết định chuyển vào Sài Gòn công tác để quên đi mọi chuyện.

4 năm tôi chỉ biết đến công việc để mình không còn có thời gian phân tâm những chuyện khác. Quá khứ tưởng chừng như đã ngủ yên, tình yêu của tôi với vợ cũ tưởng chừng như đã tắt nhưng khi tôi tình cờ gặp lại cô ấy thì tình cảm mà tôi dành cho cô ấy lại đang tràn về. Giờ cô ấy đã kết hôn và có cuộc sống mới nhưng cô ấy nói rằng “Em không thể quên được anh. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em thật ngu ngốc vì đã làm những việc có lỗi với anh.”

Trước đây tôi căm hận người ấy là vậy nhưng đứng trước em trái tim tôi lại đang tan chảy.  Bao năm tháng lang thang một mình với nỗi cô đơn tôi rất nhớ cái hương vị hạnh phúc những ngày chúng tôi còn là vợ chồng. Tôi khao khát được quay trở lại những ngày ấy biết bao nhiêu. Bất chấp những gì em đã làm với tôi, tôi vẫn yêu em nhiều lắm. Vì vậy tôi và em đã lén lút nhiều lần quan hệ với nhau.

Tôi đã từng rất căm thù kẻ thứ 3 phá nát gia đình tôi thì bây giờ tôi lại đang đóng vai của kẻ thứ 3 để phá hoại gia đình người khác. Tôi không biết phải làm sao? Liệu tôi có nên tha thứ cho em để chúng tôi có cơ hội trở về bên nhau hay không sau những chuyện đã xảy ra. Liệu tôi có thể tin tưởng em một lần nữa không? Tôi sợ em sẽ làm trái tim tôi đau thêm một lần nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật