Khổ sở vì mỗi lần quan hệ đều phải “đóng kịch” với chồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù em đã tìm tòi nhiều cuốn sách về chuyện phò‌ּng th‌ּe, thậm chí là xem phim se‌ּx để làm vui lòng chồng. Nhưng kết quả là em vẫn không có cảm giác khi quan hệ, liệu em có nên tiếp tục đóng kịch không?
Khổ sở vì mỗi lần quan hệ đều phải “đóng kịch” với chồng
Ảnh minh họa

Em năm nay 26 tuổi, chồng 29 tuổi và chúng em mới tổ chức đám cưới được 6 tháng. Chúng em lấy nhau trên cơ sở 4 năm yêu nhau, sức khỏe tốt. Trái ngược với những đôi vợ chồng mới cưới, chưa lần nào em có cảm giác khi làm chu‌yện ấ‌y, em rất ngại, thậm chí là sợ gần chồng. Điều này khiến em rất đau khổ.

Trước khi cưới 1 tháng, chúng em có quan hệ với nhau lần đầu tiên và em đã rất đau đớn, không có hứng thú gì, chỉ nghĩ chắc là do lần đầu nên mới xảy ra sự cố như vậy, nhưng những lần sau đó, và cả lúc làm xong đám cưới, em vẫn có tâm trạng sợ hãi. vùn‌ּg kí‌ּn của em luôn trọng tình trạng khô nên chúng em quan hệ rất khó khăn.

Em đi khám phục khoa và khám sức khỏe tổng quát thì không phát hiện vấn đề gì. Xin kể thêm rằng chồng em là một người khá tâm lý và tế nhị. Trước khi quan hệ vợ chồng, anh cũng có màn dạo đầu rất chu đáo, nghệ thuật, gây nhiều hứng thú cho em nhưng không hiểu sao, em vẫn không hề có tí cảm giác nào cả, vùn‌ּg kí‌ּn của em luôn bị khô, mỗi lần chồng hành sự em đều đau rát mặc dù trong thâm tâm, em rất muốn làm chuyện đó để vừa lòng chồng.

Em cũng tìm tòi nhiều cuốn sách về chuyện phò‌ּng th‌ּe, thậm chí là xem phim se‌ּx để làm vui lòng chồng mỗi khi có nhu cầu. Em đang băn khoăn không biết mình có mắc bệnh gì không và liệu có nên nói thật với chồng hay cứ tiếp tục đóng kịch như thế?

Em thật sự lo lắng chuyện này kéo dài sẽ  ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đến khả năng có con cái sau này. Anh là con trai trưởng nên bố mẹ giục phải có con vào cuối năm nay. Em phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này?

(quynhpham....@yahoo.com)

***************

Em gái thân mến!

Như những gì em chia sẻ, nếu khám phụ khoa không có vấn đề gì, thì sự đau rát của em mỗi lần quan hệ xuất phát từ nguyên nhân tâm lý, không gì khác hơn chính là nỗi sợ hãi của em. Khi em lo sợ trước khi quan hệ, các cơ không co giãn và chất bôi trơn không tiết ra được, khiến vùn‌ּg kí‌ּn bị khô và đau rát.

Cũng như bất cứ điều gì thực hiện lần đầu tiên, việc em lo lắng khi khám phá những cuộc “yêu” đầu tiên trong đời là điều hoàn toàn bình thường. Các cô dâu mới cưới, và cả nhiều chàng rể, cũng bối rối y như em vậy. anh yeu em

Điều em cần biết ngay bây giờ chính là: chu‌yện ấ‌y không phải là một áp lực, một nghĩa vụ phải thực hiện, một điều em phải làm, thậm chí phải giả vờ đóng kịch chỉ để vui lòng chồng, hay chỉ là một cách thức để “sản xuất em bé”, đáp ứng nhu cầu “sinh con nối dõi” của gia đình hay dòng họ. Làm tình trước tiên là để thể hiện sự thương yêu, gần gũi giữa hai vợ chồng, là quyền lợi ngọt ngào mà chỉ có vợ /chồng mình được thưởng thức, trước khi thực hiện nghĩa vụ nào đó với các đối tác khác. “Yêu” không chỉ để chồng em sung sướng mà em cũng phải cảm thấy y như vậy!

Dĩ nhiên, đau rát hay “đóng kịch” khi yêu chẳng bao giờ đem đến sự sung sướng cho bản thân em, và cả chồng em nữa nếu anh ấy biết sự thật (mà sớm muộn gì thì anh ấy cũng cảm nhận được). Sung sướng chỉ đến khi em thực sự là chính mình trên giường, thư giãn và thoải mái đón nhận tình yêu và c‌ơ th‌ể của bạn đời. Muốn được như vậy, em chưa cần tìm hiểu sách vở hay phim se‌ּx xa xôi nào cả, hãy chia sẻ với chính người bạn chăn gối đầu kề tay ấp của mình, về nỗi lo sợ của em, cũng như về mong muốn có cuộc yêu khiến chồng hài lòng. Chẳng phải em may mắn có một người chồng rất tâm lý và tế nhị đó sao?

Chị tin rằng một người chồng tâm lý và trân trọng em sẽ cùng em vượt qua nỗi sợ hãi này, sẽ chậm rãi hơn khi làm tình để chờ đợi sự sẵn sàng từ bạn đời. Em không cần làm gì cả, chỉ cần thư giãn và thả lỏng. Khi trái tim em đầy tình yêu và c‌ơ th‌ể em không lo lắng sợ hãi, cuộc yêu sẽ tự thân hoàn hảo mà không cần bất kỳ vở kịch nào.

Chúc em may mắn lần “yêu” tới!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật