Khác với thế giới thật, game không hề sử dụng hình ảnh binh sỹ Palestine, mà chỉ chia 2 phe quân sự Iran đối đầu với Israel theo thể loại chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất. Yaron Dotan, một trong số những người thiết kế game, cho rằng họ không muốn “đưa sự việc đi quá xa” nên đã không tạo ra mẫu người lính Palestine (vốn có thái độ thù địch với phía Israel).
Nhưng Dotan, 34 tuổi, cũng quả quyết trong game có một tấm bảng quảng cáo in hình Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong bộ dạng một con khỉ, điều này sớm muộn gì cũng gây ra làn sóng phản đối từ phía những người bị xúc phạm ở Tehran (thủ đô của Iran). Dotan mô tả những quân nhân bên phe đối nghịch là “những tên phát xít hiện đại”.
Trong trò chơi, game thủ có thể lựa chọn chơi ở phe Israel hoặc Iran. Bermeister nói trong một buổi phỏng vấn rằng ông muốn người ở cả 2 bên đều tham gia game và giao tiếp với nhau trong một môi trường an toàn, không bị đe dọa. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Rising Eagle – Gaza sẽ không tránh được tiếng chỉ trích của các chính trị gia.
“Cũng như việc Ahmadinejad đã ngông cuồng thách thức Israel, tôi nghĩ trò chơi này cũng đã trả đũa Iran”, Bermeister nhận xét.
Tuy nhiên, do người Israel phát triển, game không thể tránh khỏi các yếu tố thiên vị cho “phe nhà”.
“Lực lượng quốc phòng Israel sẽ có sức chiến đấu siêu việt, đủ khả năng đánh tan mọi cuộc tấn công”, Bermeister tiếp, đồng thời không muốn tiết lộ số tiền ông bỏ ra để đầu tư vào công ty phát triển game Invasion Interactive.