Ca sĩ Anh Thúy giả danh Huyền Minh thi The X-Factor: Mặc cảm hay dối trá?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện người nổi tiếng nói dối không phải chuyện lạ, nhưng để khẳng định “dối trá mới là showbiz“ thì nhiều người phải giật mình. Câu chuyện ca sĩ Anh Thúy giả danh thí sinh Huyền Minh đi thi The X-Factor trong ngày qua một lần nữa khẳng định chuyện dối trá trong showbiz đã trở thành “chuyện thường như cơm bữa“.
Ca sĩ Anh Thúy giả danh Huyền Minh thi The X-Factor: Mặc cảm hay dối trá?
Anh Thúy cho biết vì mặc cảm với những vết sẹo trên mặt nên mới đeo mặt nạ và giả danh Huyền Minh để đi thi.

Vì mặc cảm nên nói dối (!?)

Tập 1 The X-Factor - Nhân tố bí ẩn - lên sóng đã nhận được những phản hồi tích cực từ công chúng. Nhiều thí sinh đã mang đến bất ngờ, những xúc động mạnh mẽ cho khán giả truyền hình bằng giọng hát, niềm đam mê âm nhạc và những nghị lực phi thường trong cuộc sống. Ấn tượng nhất là cô gái tự ti - Huyền Minh mang chiếc nạ lên sân khấu che đi những vết sẹo để lại trên mặt cô sau một tai nạn.

Đúng là Huyền Minh đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của khán giả, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm mà còn bởi có ngoại hình rất giống với ca sĩ Anh Thúy - cựu thành viên của nhóm Mây Trắng. Khán giả lên tiếng, truyền thông phản ánh, ban tổ chức vào cuộc, nhưng cả Anh Thúy và Huyền Minh đều phủ nhận thông tin, khẳng định hai người không phải là một.

Đến khi khán giả bức xúc, vì khi so sánh từng chi tiết nhỏ về ngoại hình và giọng hát đều giống nhau đến 99%, giống đến cả nốt ruồi phía trước ngực. Biết không thể lừa dối được nữa, Anh Thúy mới xuống giọng thừa nhận đã che mặt để "đội lốt" Huyền Minh đi thi.

Giải thích cho hành động dối trá này, ca sĩ Anh Thúy cho biết vì mặc cảm, vì áp lực mang danh ca sĩ đi thi, vì muốn công chúng nhìn nhận cô như một thí sinh hoàn toàn mới để cô thể hiện những bài hát với cảm xúc trọn vẹn nhất. Anh Thúy mong nhận được sự cảm thông từ phía người hâm mộ, nhưng chẳng lẽ cứ thản nhiên lừa dối, đến khi bị "vạch mặt" thì cầu mong cảm thông, chẳng lẽ người nổi tiếng là có quyền làm theo ý thích mà không tôn trọng cảm xúc của khán giả khi bị "qua mặt".

Có lẽ vì mất niềm tin trước mỗi lời nói và hành động của nghệ sĩ, khán giả đã truy lùng ra trang cá nhân của Anh Thúy và lập tức chia sẻ hình ảnh của cô vừa đăng ngày 30.3. Trong bức hình này, Anh Thúy vẫn xinh đẹp như thường, gương mặt không hề có một vết thương hay dấu tích gì đến mức phải mặc cảm để đeo mặt nạ che mặt.

Cộng đồng mạng chia sẻ bức ảnh Anh Thúy đăng tải trên trang cá nhân ngày 30.3, không hề có những vết sẹo trên mặt như cô đã thanh minh với khán giả. Ảnh: facebook nhân vật

Không chỉ cá nhân, ban tổ chức cũng tìm cách nói dối (!?)

Vấn đề đạo đức người nghệ sĩ không phải là chuyện mới, nhưng đến thời điểm này thì thật đáng báo động. Khi sự dối trá đã trở thành "chuyện thường như cơm bữa" thì việc công chúng mất niềm tin vào người nổi tiếng, vào sự hư ảo trong showbiz không phải là chuyện lạ.

Bài học đạo đức mà mỗi người đều được dạy khi còn là học sinh tiểu học đó là lòng trung thực, chỉ khi trung thực với chính bản thân mình và mọi người thì mới mong nhận lại được sự trung thực và điều tốt đẹp từ những người khác. Nhưng có lẽ nhiều người nghệ sĩ đã quên mất bài học đạo đức đầu tiên này, để mang danh là người làm trong lĩnh vực văn hóa nhưng lại "thiếu văn hóa", để gắn mác "không dối trá không phải là showbiz".

Hoa hậu nói dối, diễn viên nói dối, ca sĩ cũng nói dối... Mỗi người viện ra muôn ngàn lý do cho hành động nói dối của mình. Hoa hậu Diễm Hương biện minh cho hành động đã có chồng nhưng vẫn "giấu nhẹm" để đi thi hoa hậu là vì cô ham cống hiến, muốn đóng góp thêm công sức để làm rạng rỡ hình ảnh Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Ca sĩ Bùi Anh Tuấn sau khi gặt hái được nhiều thành công trong cuộc thi Giọng hát Việt, đã trượt dài với những scandal hát nhép, tìm cách "lấp liếm" cho hành động bỏ show của mình. Đến khi bị ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích "khui" ra, bị "treo míc" 6 tháng Bùi Anh Tuấn mới có lời xin lỗi gửi đến khán giả, những người đã từng tin tưởng và ủng hộ anh.

Hương Tràm cũng từng nói dối khán giả về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

Rồi có muôn vàn kiểu nói dối trong showbiz Việt. Hương Tràm lên báo nói thích vẻ đẹp tự nhiên, chẳng dám và không bao giờ nghĩ tới chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ít lâu sau lại bị lộ clip đi nâng mũi, sửa cằm. Hồng Quế cũng lên báo kêu có người tung tin đồn cô đánh người, cô không bao giờ làm chuyện xấu hổ như vậy. Nhưng chỉ vài ngày sau, công an điều tra ra và người đẹp đã bị triệu tập lên đồn nộp phạt.

Trường hợp của ca sĩ Anh Thúy cũng vậy, lại thêm một vụ dối trá trong showbiz Việt. dư luận đã đặt ra nhiều nghi vấn, phải chăng Anh Thúy đã móc nối với ban tổ chức để "lừa" khán giả, chẳng lẽ cá nhân nói dối chưa đủ mà còn liên kết, móc nối cùng tổ chức để tạo chiêu trò.

Chẳng lẽ showbiz đã biến thành "quán cóc vỉa hè" để người tham dự tha hồ "trà chanh chém gió"? Mỗi chương trình, game show trước khi lên sóng, đều nghĩ ra đủ chiêu để hâm nóng chương trình, bất kể điều đó là lừa dối, không tôn trọng và phản bội lòng tin của khán giả?

Trước câu hỏi của dư luận, đại diện Cát Tiên Sa (ban tổ chức cuộc thi Nhân tố bí ẩn) đã lên tiếng xác nhận có nghi ngờ Huyền Minh là ca sĩ Anh Thúy và đã nhiều lần liên lạc với cả hai để xác minh thông tin, nhưng tất cả đều phủ nhận. Ban tổ chức đã từng đề nghị Huyền Minh gỡ mặt nạ ra để chứng minh, thì cô không đồng ý, với lý do trước đó đã bị tai nạn nên phải đeo mặt nạ để che vết thương trên mặt, chỉ khi đeo mặt nạ thì Huyền Minh mới đủ tự tin để hát hết mình.

Nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu việc Anh Thúy gặp tai nạn là thật hay chỉ là cái cớ mà thí sinh và ban tổ chức bịa ra để thêm độ "bi ai" cho câu chuyện, để biện minh cho hành động lừa dối khán giả của mình, để thêm độ "sốt" cho chương trình.

Bởi lẽ với những thí sinh đã vào tới vòng sơ tuyển, ban tổ chức không thể không nắm rõ được hồ sơ lý lịch của thí sinh, nhất là hình ảnh trong bản đăng ký và gương mặt thật của thí sinh đó. Làm sao có chuyện đến khi phát sóng, bị khán giả "vạch mặt" mới tìm ra sự thật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật