‘Hoàng tử thịt lừa’ của cô bạn lắm chiêu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi ai nấy đều hí hửng đón xem chàng hoàng tử lọt vào mắt cô bạn khó tính của tôi như thế nào.
‘Hoàng tử thịt lừa’ của cô bạn lắm chiêu
Chủ đề bị lừa đúng ngày Cá tháng tư trở thành câu chuyện luôn được chúng tôi nhắc tới mỗi buổi tụ tập họp nhóm (Ảnh minh họa)

Một buổi sáng đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn của cô bạn thân học chung từ cấp II: “Tối nay tao ra mắt bạn trai. 8 giờ tối tập trung ở Quang café nhé!”. Chúng tôi ai nấy đều hí hửng, đón xem chàng hoàng tử lọt vào mắt cô bạn khó tính của tôi như thế nào.

Mọi khi cả hội cao su, hẹn 8 giờ tối thì cũng phải muộn mất 15 phút. Thế nhưng, hôm nay nhận được lời mời trân trọng, nhiệt tình của cô bạn thân, chúng tôi còn đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút.

Cả hội rôm rả gọi đồ uống, chờ hai bạn trẻ đến ra mắt. Thế nhưng, chúng tôi hơi ngạc nhiên và tròn xoe mắt khi chỉ thấy mỗi cô bạn của tôi đến. Sau đó, chúng tôi nhận được lời giải thích anh là lập trình viên IT, công việc vô cùng bận rộn nên xong việc, ngay lập tức anh sẽ đến đây. Câu chuyện ngày một rôm rả hơn khi chúng tôi tra khảo tên, tuổi, địa chỉ… tất tần tật những gì liên quan đến chàng hoàng tử của cô bạn. Đáp lại, chúng tôi nhận được đầy đủ thông tin, không thiếu một chi tiết, duy chỉ có người là chả thấy đâu.

Chốc chốc, bạn tôi lại hí hoáy nhắn tin, gọi điện như thể cô nàng tỏ ra tức giận vì anh đang lỗi hẹn.

8 giờ, rồi 9 giờ, 9 giờ 15… một cuộc điện thoại reo lên. Chúng tôi chắc mẩm giờ này anh mới xong việc. Sau đó, chúng tôi để cô bạn đi đón anh một cách vô tư, và vẫn thoải mái chờ đợi bởi chúng tôi hiểu và thông cảm cho công việc của một IT như anh.

Quãng đường đi đón người yêu của bạn tôi chỉ cách khoảng nửa cây số, vậy mà chờ hơn nửa giờ đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng cặp đôi đâu cả. Sau mỗi cú điện thoại giục giã, chúng tôi nhận được câu trả lời “Sắp tới rồi, chờ chút nữa thôi”.

Hơn 10 giờ đêm, chúng tôi cũng muốn đứng dậy ra về. Cô bạn “bựa” của chúng tôi giờ mới gọi điện: “Mọi người về và thanh toán tiền đi nhé! Hôm nay cá tháng tư. Chả có anh Kiên làm ở IT nào đâu. Tao về nhà đang bò lăn ra cười đây. He he. Good night nhé!”

Không thể diễn tả nổi khuôn mặt xen lẫn cảm xúc của chúng tôi lúc đó như thế nào. Chỉ biết rằng, giận mà không thể giận nổi, vừa buồn cười, vừa cảm thấy ngờ nghệch, dù biết hôm nay ngày Cá tháng tư vậy mà chúng tôi vẫn bị ăn quả lừa ngoạn mục. Chủ đề bị lừa đúng ngày Cá tháng tư trở thành câu chuyện luôn được chúng tôi nhắc tới mỗi buổi tụ tập họp nhóm. Và thêm một ngày Cá tháng tư đầy vui vẻ nữa để thêm một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật