Thông tin trên được đại diện của nữ diễn viên, là Phil Belfield thông báo và chia sẻ bà là người phụ nữ "phi thường", đầy năng lượng và tình yêu dành cho các nhà hát sẽ được nhớ mãi. "Một ngôi sao sáng đã tắt, Kate sẽ được nhớ mãi trong trái tim những ai từng biết cũng như làm việc cùng bà"
Theo đó báo chí đưa tin Kate O'Mara trút hơi thở cuối cùng tại nhà dưỡng lão tại Susseּx, Anh sau một thời gian đau ốm. Những tháng cuối của cuộc đời, nữ diễn viên phải đối mặt với căn bệnh viêm phổi và ung thư.
Khi về già
Bà sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ với nụ cười ngọt ngào, bắt đầu sự nghiệp phim ảnh từ những năm 1960 và sau đó là một loạt các phim truyền hình khác.
Những phim bà tham gia có: Adam Adamant Lives!, The Saint, Corruption, The Champions, The Avengers, Department S, The Vampire Lovers, Triangle, Crossroads, Benidorm ... Ngoài phim ảnh, Kate O'Mara còn tham gia nhiều vở kịch trên sân khấu với nhiều vai diễn khác nhau.
Kate O'Mara và con trai đã treo cổtּự tּử
Cuộc đời riêng tư của bà ít khi chia sẻ với công chúng. Thực tế, bên ngoài nụ cười, bà phải chịu nhiều đau khổ vì từng cho đứa con trai Christopher làm con nuôi lúc cuộc sống quá khó khăn. Vì thế, Kate O'Mara luôn cảm thấy mặc cảm, tội lỗi với con trai dù Christopher từng liên lạc với bà khi được 19 tuổi.
Nhiều năm sau, dickon, con trai lớn của bà dính vào rượu, ma túy và đã treo cổ tּự tּử tại garage của mẹ trong căn nhà ở Long Marston, Warwickshire. Một cú sốc đau đớn khiến Kate O'Mara yếu dần và chìm trong đau khổ.