Giải bóng đá vô địch Quốc gia 2014: Long An lâm nguy

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thua tan tác 1-6 ngay trên sân nhà Tân An trước đương kim vô địch Hà Nội T&T, giờ trên bảng xếp hạng Long An xếp áp chót với 4 điểm.
Giải bóng đá vô địch Quốc gia 2014: Long An lâm nguy
Giải bóng đá vô địch Quốc gia 2014.

Chỉ hơn đội “cầm đè‌n đ‌ỏ” Hùng Vương An Giang đúng 2 điểm, một khoảng cách vô cùng mong manh đẩy Long An vào thế nhiều khả năng thế chỗ cho An Giang ở những lượt trận tiếp theo. Và Long An thực sự lâm nguy.

Long An thua đậm ngay trên sân nhà thì không có gì biện minh cho cho trận thua này mà ngay chính đội khách cũng bất ngờ. Có thể nói hiệp 1 là hiệp mà Hà Nội T&T hầu như không đá, thậm chí còn có ý nhường sân cho đội bóng quê hương ông chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng.

Sự lỏng chân, ít di chuyển của các cầu thủ Hà Nội và khá hòa nhã trong những pha tranh chấp tay đôi cũng không thể giúp Long An có bàn thắng nhằm cắt đuôi sự đeo bám của An Giang. Đã vậy có tình huống đá ra còn khó hơn ghi bàn thì Long An chọn cách khó, thật khó hiểu.

Có nhà chuyên môn cho rằng Long An thua vì lực lượng yếu, thiếu và mỏng. Điều này cũng chưa hẳn. Tài Em vẫn khá xông xáo ở khu vực giữa sân, nhưng lại thiếu kết dính với đồng đội trong những pha giàn xếp tấn công, không có những cú sút phạt sở trường như vẫn thường thấy ở Tài Em. Hàng thủ lại quá lơ là mất cảnh giác, trong khi tuyến tiền đạo lại rất “rối”, khi có bóng hay “tối” khi phối hợp và rất dễ để đối phương bắt bài không khó.

Có thể điều này chạm vào tự ái của đương kim vô địch để vào hiệp 2 không thể chơi như hiệp 1 và “làm gỏi” khá thoải mái trước Long An với 6 bàn, một tỉ số mà ngay chính các cầu thủ Hà Nội T&T cũng không dám nghĩ đến trước khi bóng lăn.

Long An đã thua không vì đối thủ mạnh mà do chính mình và tự đẩy mình vào thế lâm nguy đối diện với nguy cơ rớt hạng.

Trong khi đó, An Giang - đội đang đứng chót bảng, có trận hòa thứ 2. Kết quả này không thể làm thay đổi vị trí mà chỉ mang giá trị tinh thần để An Giang sớm xác định đối thủ của họ chính là Long An nhằm né chiếc vé duy nhất xuống hạng mà thôi.

Có thể nói 2 HLV Ngô Quang Sang và Nhan Thiện Nhân là lớp cầu thủ cùng trang lứa, nhưng cả 2 đều rơi vào hoàn cảnh để chờ sự phân định trong lượt trận cuối cùng của lượt đi giữa Long An và An Giang và đội nào thua cũng nhiều khả năng nhất nhận vé xuống hạng.

Xét về chuyên môn, An Giang chơi hay hơn Long An dù cả 2 đang lận đận ở cuối bảng xếp hạng. Nếu An Giang biết tận dụng cơ hội như trong trận đối đầu cùng Ninh Bình thì Long An hãy coi chừng.

Nhưng Ninh Bình mới có 7 điểm và chưa thực sự thoát khỏi “vòng kim cô” nếu còn tiếp tục chơi khinh suất như trong trận gặp An Giang trên sân Long Xuyên thì biết đâu chiếc vé xuống hạng lại là của Ninh Bình. Nhưng với tình thế này thì điều ấy khó xảy ra và Long An mới là đội lâm nguy nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật