Ngại vì bố chồng khen mặc váy xinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày mới về ra mắt, tôi đã rất có cảm tình với bố của anh. Đó là một người hiền lành, điềm đạm và rất là chu đáo.
Ngại vì bố chồng khen mặc váy xinh
Từ ngày tôi về làm dâu gia đình anh, bố chồng còn hay khen tôi hơn. Có khi bố khen lộ liễu quá cũng khiến tôi thấy ngại và sợ sợ. (ảnh minh họa)

Lúc nào bố cũng hỏi han, để ý tôi xem tôi làm những gì. Thấy tôi chăm chỉ rửa bát, dọn dẹp suốt ngày ở nhà anh, bố còn kêu người ra giúp. Nói chung, dù là chưa làm dâu nhưng tôi cảm thấy bố anh cực kì dễ chịu, thoải mái.

Mẹ anh thì có vẻ khó tính hơn. Thường thì đàn ông rất thoải mái, còn phụ nữ thường hay để ý nhau hơn. Mẹ anh hay soi mói tôi, cũng hay xem tôi làm ăn có tươm tất, gọn gàng hay không. Lúc nào mẹ anh cũng tỏ ra tôi là con dâu tương lai thì phải hoàn hảo, phải thể hiện tốt này kia. Mọi việc mẹ anh đều thử tôi, xem tôi có biết làm hay không.

Ở nhà anh, anh là người được chiều nên ít khi bận tâm tới người khác. Vì anh từ bé đã được bố mẹ rất thương yêu, không động chân động tay vào nhiều việc nên anh cũng không hiểu được công việc nội trợ của phụ nữ là gì. Tôi về nhà anh lần nào cũng dọn dẹp tươm tất, bát đĩa dọn rửa đàng hoàng. Bố anh có vẻ thương tôi, còn mẹ anh thì chẳng nói câu nào.

Trước mặt họ hàng, tôi được khen ngợi nhiều. Bố anh luôn bảo tôi là đứa đảm đang, biết việc, làm cái gì ra cái ấy. Được cái, tôi nấu ăn giỏi nên vừa miệng bố anh lắm. Có món gì tôi nấu là bố anh đều khen. Còn ít khi khen mẹ anh nấu ăn.

Từ ngày tôi về làm dâu gia đình anh, bố chồng còn hay khen tôi hơn. Có khi bố khen lộ liễu quá cũng khiến tôi thấy ngại và sợ sợ. Bố còn bảo tôi có tài chọn đồ, mặc bồ quần áo nào cũng đẹp và vừa mắt.  Bố khen từ bộ quần áo ngủ của tôi khiến tôi ngượng chín cả mặt. Tuy có thể là bố vô tư, không nghĩ gì nhưng còn người nhà anh, mẹ anh, và cả những người ở trong nhà ấy, ai cũng thấy buồn cười vì hành động này. Tôi có lẽ không thể sống yên thân được nếu như nhận từ bố anh nhiều sự ưu ái.

Tôi mua cho bố cái gì bố cũng rất vui và khen ngợi, mặc suốt ngày. Có lần tôi mua cho bố cái áo sơ mi, bố cười hớn hở và mặc đi mặc lại mấy hôm liền vì nó quá đẹp, bố bảo vậy. Bố còn nói, mặc đi ra ngoài ai cũng khen, bố vui vì điều đó và luôn miệng nói là con dâu mua cho.

Có hôm bạn bè của cơ quan bố tới nhà chơi, người ta hỏi ‘đây là con dâu mới của ông à?’ thì bố tôi vô tư trả lời không ngại ai: ‘Ừ con dâu tôi đấy, có xinh không?’. Trời ạ, bố nói mà tôi ngượng không biết để đâu hết. Nói xong bố cười, có thể là bố vô tư nhưng không nên như vậy. Bố làm thế thì tôi còn mặt mũi nào nhìn người khác.

Gần đây, bố hay khen tôi mặc váy đẹp, trắng trẻo. Lúc nào bố cũng bênh vực tôi nếu tôi  bị chồng mắng hay là mẹ chồng để ý. Mẹ tôi càng để ý thì bố tôi lại càng bênh tôi. Và vô tình bố đã khiến tôi trở thành cái gai trong mắt của mẹ. Mẹ khó chịu với tôi lắm. Mẹ cho rằng, tôi đã mua chuộc lòng bố và để bố suốt ngày bênh tôi chằm chằm. Không biết mẹ có ý nghĩ gì xấu không nhưng nếu mẹ có, tôi cũng không trách gì mẹ. Vì những lời khen của bố cũng khiến tôi nổi da gà chứ chẳng phải là mẹ.

Bây giờ tôi thấy khó xử vô cùng. Sống chung thế này quá phức tạp. Bố chồng cũng không biết ý, có khen ngợi con dâu cũng không nên lộ liễu như thế. (ảnh minh họa)

Bây giờ tôi bắt đầu thấy ghê ghê, tôi muốn cảnh giác chuyện này. Tôi nói với chồng chuyển ra ngoài ở riêng, tôi hi vọng chuyện này sẽ được mẹ tán thành. Vì dù sao thì mẹ tôi cũng khó chịu vì sự xuất hiện của tôi trong nhà này, rồi bố tôi lại như thế.

Mẹ chồng bực mình, ghen tuông thì phải. Mẹ mắng mỏ tôi suốt ngày để chọc tức bố. Mẹ bảo tôi là làm ăn không biết làm, thua xa mấy đứa con gái trước anh đưa về nhà chơi. Nghe mẹ nói vậy tôi thực sự bực mình. Có lẽ là tôi không thể sống được ở cái gia đình này lâu hơn nữa. Nếu bố không làm vậy thì có thể tôi cũng không bị mẹ ghét thế. Bố khen tôi nấu ăn ngon thế là từ đó, mẹ không thèm động vào bếp núc, cho tôi nấu một mình hết. Tôi mệt mà không dám kêu ca gì. Bố bảo tôi ăn  mặc đẹp, mua đồ cho bố đẹp thì từ đó mẹ cũng không bao giờ mua cho bố cái gì. Tôi có mua cho mẹ thì mẹ cũng không thèm mặc, bảo: “mua cho bố mày, bố mày thích, tao không thích!”.  Đúng là số tôi quá khổ rồi!

Bây giờ tôi thấy khó xử vô cùng. Sống chung thế này quá phức tạp. Bố chồng cũng không biết ý, có khen ngợi con dâu cũng không nên lộ liễu như thế. Bố đẻ còn chẳng dám làm vậy nói gì bố chồng. Đúng là nhiều khi tôi thấy chuyện buồn cười, phức tạp. Tôi cảm thấy lo lắng và mệt mỏi lắm. Sau này không biết rồi vợ chồng tôi phải làm sao đây? Hay là tôi cứ chuyển ra ngoài sống luôn bây giờ để tránh thị phi, chứ không thì tôi thật lòng không thể yên thân trong cái nhà này…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật