Cận cảnh ‘đội quân’ mót dưa ở cửa khẩu Tân Thanh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Suốt hơn 1 tuần qua, có cả hàng trăm xe chở dưa hấu ùn ùn đổ về cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Trong khi đó một “đội quân“ gồm cả nam lẫn nữ chỉ chờ xe tải vừa trở ra từ cửa khẩu, liền chạy thục mạng rồi nhanh chân leo tót lên xe bới từng đống rơm rạ, hôi những quả dưa thương lái Trung Quốc trả lại.
Cận cảnh ‘đội quân’ mót dưa ở cửa khẩu Tân Thanh
Đoàn xe bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh .

Xe chở dưa may mắn thông quan thì số dưa bị thương lái Trung Quốc trả lại cũng không ít, vì cuống dưa để lâu ngày đã bị héo. Có xe còn bị trả lại hàng tấn.Đây cũng là dịp cho đội quân đi mót dưa từ các nơi đổ về kiếm ăn.

Bị trả lại số dưa quá lớn, nhiều thương lái ngậm ngùi bán tháo với giá rẻ mạt chỉ vài nghìn đồng/1 quả cho thương lái trong nước.

Ngày 30.3, khi nhìn thấy một chiếc xe tải vừa trở ra từ cửa khẩu Tân Thanh, một “đội quân” liền chạy tới leo tót lên thùng xe bới từng đống rơm rạ tìm kiếm những quả dưa thương lái Trung Quốc trả lại.

Đáng chú ý, không chỉ có đàn ông mà nhiều phụ nữ cũng rất giỏi leo trèo để hôi dưa.

Theo tờ Thanh Niên, nhiều tài xế còn bị một số đối tượng đe dọa phá xe nếu không cho chúng lên xe hôi dưa.

"Đội quân" hôi dưa có từ 2 đến 3 người, người leo lên xe lục tung thùng xe để lấy dưa, rồi ném xuống cho người đứng dưới đỡ và đưa vào bao bì.

Được biết, sau khi lấy được dưa, những người hôi dưa sẽ bán lại cho các lái buôn trong nước, có người kiếm được cả tiền triệu/ngày.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật