CCDI cũng tịch thu khoảng 300 căn hộ và biệt thự trị giá khoảng 1,7 tỷ Nhân dân tệ, đồ cổ và tranh hiện đại có giá thị trường khoảng 1 tỷ Nhân dân tệ cùng hơn 60 chiếc xe. Các món khác bị tịch thu gồm rượu đắt tiền, vàng, bạc, tiền mặt bằng đồng Nhân dân tệ và ngoại tệ.
Các nguồn tin nói số tài sản bị kê biên thuộc về những người bị bắt, nhưng không nói có bao nhiêu người bị bắt giam so với số người bị lấy lời khai. Họ cũng nói hầu hết các tài sản đều không do ông Chu đứng tên, có tổng giá trị ít nhất 90 tỷ Nhân dân tệ, dù chưa thể rõ đó là tài sản do tham nhũng và sẽ được sung vào công quỹ hay không.
Một trong hai nguồn tin có quan hệ thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc nhưng đề nghị giấu tên, nói: “Đây là vụ bẩn thỉu nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại”. Họ cũng nói con số được công bố có thể nhỏ hơn thực tế, để tránh gây bức xúc trong dân thường.
Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin 3 ông trên đều bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, một thuật ngữ khác để chỉ tham nhũng.Họ đều từng là trợ lý của ông Chu và được ông “che chở”. Hơn 20 vệ sĩ, thư ký, lái xe của ông Chu cũng bị bắt. Nhiều người khác thì bị lấy lời khai.
Chiến dịch "đập ruồi đả hổ"
Ông Chu từng hoạt động trong lĩnh vực dầu khí Trung Quốc, trước khi được bầu vào Bộ Chính trị CPC năm 2007. Ở vai trò lãnh đạo Bộ Công an, cơ quan của ông nhận được nguồn ngân sách nhiều hơn Bộ Quốc phòng. Ông về hưu hồi năm 2012, lần cuối cùng người ta thấy ông là tại một sự kiện kỷ niệm của trường Đại học dầu khí vào ngày 1.10.2013.
Chủ tịch Tập Cận Bình đang tiến hành cuộc đấu tranh chống tham nhũng “đập ruồi đả hổ”, tức chống các “quan tham” từ cấp cơ sở đến cấp cao nhất, và ông Tập còn nói nạn tham nhũng đe dọa sự tồn vong của CPC. Cuối năm 2013, ông đã lập một ủy ban đặc biệt để xem xét các cáo buộc về ông Chu, theo nguồn tin của Reuters. Họ không nói đó là những cáo buộc gì, ngoài chi tiết “vi phạm kỷ luật đảng”. Đây là thuật ngữ chính thức để nói chuyện quan chức tham nhũng.