Arsenal: Trắng tay ư? Quen rồi!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cổ động viên của The Gunners đã trả lời phóng viên như vậy khi được hỏi về khả năng vô địch của ars‌enal sau khi đội chủ nhà để Swansea City cầm hoà trên sân nhà.
Arsenal: Trắng tay ư? Quen rồi!
Arsene Wenger đang dần đánh mất niềm tin ở các cổ động viên ars‌enal.

Một mùa giải thất bại nữa ở Premier League đang hiện ra trước mắt pháo thủ, cái cảnh tượng mà người ta đã quá quen thuộc sau mỗi mùa bóng của ars‌enal. Giấc mơ để lấy lại vị thế của mình tại xứ sở sương mù xem ra chẳng biết đến bao giờ ars‌enal mới có thể hiện thực được.

Người ta sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc vàng có “một không hai” trong lịch sử của câu lạc bộ khi Patrick Vieira nâng cao chiếc cúp vàng Premier League với thành tích bất bại. Và người ta sẽ càng ghi nhớ hơn nữa bởi đó là lần cuối cùng cho đến nay đội bóng thành London có thể bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá Anh.

Suốt một chiều dài lịch sử của câu lạc bộ, đây không phải là một quãng thời gian dài ars‌enal trắng tay. Trong quá khứ cũng đã có lúc ars‌enal rơi vào hoàn cảnh tương tự như bây giờ. Nhưng đó là thời điểm mà đội bóng thành London chưa phải là thế lực của bóng đá xứ sở sương mù. Còn vào thời điểm hiện tại, ars‌enal được xem là một đội bóng lớn với tổng tài sản cũng như quy mô của không hề nhỏ. Họ có một sân vận động hiện đại cùng với vô số thiết bị cao cấp để phục vụ cho việc tập luyện cũng như thi đấu.

Ở ars‌enal còn có ars‌ene Wenger, một người có nhiều năm làm việc ở giải Ngoại hạng Anh và am hiểu bóng đá Anh. Bên cạnh đó, đội hình của The Gunners cũng không hẳn là thiếu chất lượng. Một đội bóng thường xuyên được lọt vào tốp 4 và thi đấu tại Champions League, giải đấu lớn nhất hành tinh cấp câu lạc bộ thì không thể gọi là yếu được.

Thế nhưng họ vẫn cứ trắng tay trong một khoảng thời gian quá dài. Khi mà nhìn sang bên những đối thủ cạnh tranh thì trong quãng thời gian ars‌enal trắng tay đó, đối thủ truyền kiếp của họ Man Utd đã có tới 4 chức vô địch, gã hàng xóm khó ưa Chelsea có tới 3 lần và một đội bóng mới nổi của thành Manchester cũng một lần được nếm mùi vinh quang.

Những lời hứa hẹn sau mỗi mùa bóng rằng Pháo thủ sẽ trở lại và tìm được vinh quang. Thế nhưng suốt những năm qua, ars‌enal hầu như vẫn chưa thay đổi được thói quen thi đấu thất thường của mình. Những kịch bản giống như từ các mùa bóng trôi qua, ars‌enal luôn mạnh miệng là đặt mục tiêu vô địch.

Và rốt cuộc họ chỉ có thể chạy đua cho một vị trí vào tốp 4, điều đáng nói là ars‌enal luôn phải sống trong cảnh “nơm nớp” chờ đến vòng đấu cuối cùng mới tự định đoạt được số phận của mình. Đó là một thực tế đáng buồn. Những cổ động viên luôn sát cánh bên họ cũng đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán cho những gì đã qua. Người được họ đặt niềm tin suốt hơn 16 năm qua như ông thầy ars‌ene Wenger giờ đây cũng không khiến họ cảm thấy hài lòng. Đã có những người chỉ trích ông và muốn tìm đến một sự thay mới.

Cũng dễ hiểu thôi. Cảm giác thất bại liên tiếp giống như là thứ gì đó đã chai sạn. Để giờ đây những người hâm mộ có thể nói một câu rằng họ đã quá quen với những chịu đựng suốt một thật kỷ qua. ars‌enal hơn bao giờ hết cần có những sự thay đổi để có thể thực hiện hoá tham vọng của mình. Thực tế mà nói ars‌enal đã chơi không tệ trong mùa bóng năm nay. Giá như không có những chấn thương, giá như họ chịu móc hầu bao trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi thì có lẽ mọi thứ đã khác. Và sẽ chẳng còn những câu nói vô tình như kiểu: “Thất bại ư? Chúng tôi quen rồi!”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật