MC Phan Anh bức xúc những người ‘ném đá’ Vietnam Airlines

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên fanpage Facebook, MC Phan Anh đăng bài viết bài tỏ quan điểm về vụ việc tiế‌p viê‌n Vietnam Airlines - Nguyễn Thị Bích Ngọc vận chuyển đồ ăn cắp tại Nhật.
MC Phan Anh bức xúc những người ‘ném đá’ Vietnam Airlines
MC Phan Anh

Nội dung cụ thể như sau:

Con sâu làm rầu nồi canh! Người có người này kẻ khác! Mình thấy khá nhiều người đang “ném đá” quà đà Việt Nam Airlines về vụ tiế‌p viê‌n hàng không vận chuyển đồ ăn cắp tại Nhật Bản hoặc vụ việc đi máy bay mà bị mất đồ.

Chuyện thứ nhất: Lên án là đúng nhưng cũng cần sử dụng từ ngữ đúng mực, đúng người, không thể vơ đũa cả nắm. Và phải tự sờ gáy mình xem: Bạn có phải là người ham mua đồ giá rẻ, không rõ nguồn gốc hay không? Bạn có đang xài phần mềm không có bản quyền hay không?… Hãy nhớ, ăn cắp cũng có nhiều hình thức lắm, đôi khi rất tinh vi và không ai ngờ.

Ví dụ, bạn mình nói mày đi làm nhà nước, mà trong giờ toàn ngồi giả vờ làm việc để facebook cũng là một hình thức ăn cắp thời gian, tiền bạc của nhân dân đấy!


Chuyện thứ hai: Việt Nam Airlines là hãng vận chuyện nên tất nhiên là phải có trách nhiệm. Nhưng chuyện kiểm tra hành lý, chuyển lên máy bay, ra băng chuyền lại là của các bộ phận, đơn vị khác. Chỉ biết đổ lỗi và chửi mắng Việt Nam Airlines là hành động có phần thiển cận.

Mỗi người đi máy bay đều phải có trách nhiệm đọc kỹ quy định của hàng không về việc không nên để đồ quý giá trong hàng ký gửi và nên thực hiện nghiêm túc phòng tình huống xấu. Không chỉ ở các sân bay ở Việt Nam mà ở các nước đều có tình trạng mất mát này.

Mới đây, chính cơ quan an ninh Mỹ phải mở cuộc điều tra về việc liên tục có hành khách bị mất đồ tại các sân bay. Các bạn cứ google phát, hàng trăm bài báo liền!
Chúng ta không tiếp tay cho cái xấu! Chúng ta muốn lên án những thực trạng tiêu cực. Nhưng từ ngữ, lời nói sử dụng nên văn minh, văn hóa và có tìm hiểu kỹ trước sau, kẻo người ta lại bảo: Chuột trù chê khỉ rằng hôi!
Với mình, một cách khách quan, trung thực và chân thành sau khi trải nghiệm nhiều dịch vụ hàng không khác nhau: Việt Nam Airlines là một hãng hàng không quốc gia có chất lượng tổng thể khá tốt trong khu vực.

Mình hy vọng Việt Nam Airlines sẽ chấn chỉnh, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực chưa được để trong thời gian tới hình ảnh Bông sen vàng không phải chỉ là niềm tự hào của các bạn trong ngành mà còn là của người Việt Nam nói chung!

Dù biết MC Phan Anh có một vài người bạn đang làm ở Vietnam Airlines song bài viết trên vẫn được nhiều ý kiến đồng tình của cư dân mạng.


Bạn Na Ngố viết: “Chuẩn quá a ạ! Không những là MV vui tính mà con là người có cách cư xử đẹp”.

Thói a dua - chửi hội đồng. Căn bệnh mãn tính... Hi vọng nhiều người sẽ đọc và bắt đầu hạn chế chửi hội đồng dần đi”, bạn Nguyen Huong chia sẻ.

Trước đó, MC Thành Trung cũng đăng bài viết liên quan đến vụ việc này trên Facebook cá nhân.

Gửi những người "nhiều chuyện" giống mình…

Những ngày qua thấy ở đâu cũng đang bàn tán xôn xao vê chuyên của một tiế‌p viê‌n hàng không (TVHK) sa vào vòng lao lý… và số đông đang cho rằng TVHK la một "hình ảnh xấu"..

Lên án và phản đối những người xấu va hành động xấu là điều chúng ta nên làm… Hiểu rõ những gì ta nói và làm thì còn nên hơn… vì cuộc sống mưu sinh, vì lòng tham hay đôi khi là sự thiếu hiểu biết đều có thể biến bất cứ ai trong chúng ta trở thành một "hình ảnh xấu"… Thiết nghĩ trong mọi công việc, mọi ngành nghề đều có người tốt, kẻ xấu.. từ nghề cần đến cái tâm nhất là nghề y mà vẫn có người rất nhẫn tâm, đến nghề cần đạo đức nhất là Giáo dục mà vẫn có người hành xử vô đạo đức, cần công bằng minh bạch nhất như tài chính ngân hàng mà vẫn có thể gian lận biển thủ, rồi nhìn sang những ngành nghề khác như công an, quan chức, nghệ thuật hay thậm chí là thể thao cũng có những người đánh mất nhân cách và "trở" thành người xấu.. Vậy là tất cả công việc trên đều là "hình ảnh xấu"?

Nếu chỉ vì một người xấu hay thậm chí là vài người xấu ma vội vàng đánh giá một ngành nghề thì có vẻ như ta cũng chưa phải là người “tốt". Xã hội đã phân công mỗi công việc có môt nhiệm vụ, chức năng quan trọng như nhau để làm cuộc sống vận hành và phát triển, nên công việc nào cũng cao quí và cần thiết như nhau... Không có công việc xấu chỉ có những người xấu được làm công việc tốt!

Đừng vì một bông hoa kém tươi mà vội ngoảnh mặt với một vườn hoa. Đừng vì một con sâu ma đổ đi một nồi canh và đừng vì số đông mà đánh mất sự thấu đáo của chính mình!

Hay luôn tự hào với công việc bạn đang có và khi bạn vẫn đang là người tốt!

Nhìn chung, bài viết của MC Thành Trung có có ngụ ý tương tự MC Phan Anh là khuyên mọi người chớ vì một cá nhân không tốt mà “ném đá” cả tập thể Vietnam Airlines.

Tuy vậy, theo thông tin mới nhận được, nữ tiế‌p viê‌n của Vietnam Airlines đã khai tại cơ quan điều tra của Nhật rằng cô chuyển 21 chiếc áo jacket đến sân bay Quốc tế Kansai ở Osaka sau khi được sự gợi ý và cho phép của một cơ phó của Vietnam Airlines. Lý do vì chuyển hàng kiểu này, cô có thể kiếm được nhiều tiền. Nguyễn Bích Ngọc cũng nói rằng, cô không hề biết số quần áo trên là hàng ăn cắp.

Theo cảnh sát Tokyo, Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận chuyển 21 chiếc áo jacket trị giá 125.000 yen (tương đương 25,7 triệu đồng) từ Nguyễn Thị Ngọc Nga, người phụ nữ gốc Việt (30 tuổi) hiện sinh sống ở Nhật Bản .

Trong đường dây buôn lậu này, cảnh sát Tokyo cũng nghi ngờ còn có 5 thành viên khác trong đội bay và cơ phó bay Vietnam Airlines dính líu.

Lời khai gây ‘sốc’ của tiế‌p viê‌n Vietnam Airlines bị bắt tại Nhật

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật