Thắp nhang thề chung thủy với vợ để tiếp tục… ngoại tình

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vốn chẳng bao giờ tin vào số phận nhưng đến khi rơi vào hoàn cảnh buồn thảm thế này thì tôi mới chẹp miệng, đúng là sống ở đời, vợ chồng đến với nhau âu cũng là cái số.rn
Thắp nhang thề chung thủy với vợ để tiếp tục… ngoại tình
Ảnh minh họa

Người ta vẫn nói, mỗi cặp vợ chồng đến với nhau đều là sự bù trừ cho nhau. Càng ngẫm tôi lại càng thấy đúng. Bản thân vối là người ngay thẳng, thật thà nên cũng không được khéo như người cô gái khác. Trong khi đó, người ta nói chồng tôi thì mồm mép, lươn lẹo. Khi yêu nhau và quyết định đến với nhau, không chỉ gia đình mà ngay cả bạn bè cũng ngăn cản tôi nhiều. Mọi người đều bảo rằng, chồng tương lai của tôi không phải người tốt, nếu tôi quyết định lấy thì tôi sẽ phải chịu khổ sở suốt cuộc đời.

Dù suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết định lấy anh vì nghĩ rằng tình yêu của tôi có thể cảm hóa được những tật xấu của anh. Đám cưới diễn ra, cuộc sống khi có gia đình thực sự không hề dễ dàng chút nào. Lấy chồng xong, tôi đi làm trên Hà Nội còn chồng tôi làm ở quê. Vợ chồng son mà đã phải xa nhau vì công việc khiến tôi rất áy láy. Chồng cũng tỏ ra buồn bã khi tôi đi làm xa khiến tôi khá yên tâm, nhưng chẳng ai ngờ, đó cũng là thời gian anh ta cặp bồ, phản bội lại tôi.

Trong thời gian tôi đi vắng, chồng tôi cặp bồ, không phải là một mà cặp những hai cô. Kinh tế gia đình vốn không dư giả là mấy, vậy mà bao tiền anh làm ra anh đem đi cho bồ hết. Đến khi bị phát hiện, anh ta còn chẳng mấy hối lỗi. Tôi rất buồn, sau bao ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định chia tay.

Anh năn nỉ, anh níu kéo và hứa không tái phạm. Tôi đã bắt chồng thắp nhang và thề trước bàn thờ thần đất. Anh ta thề sẽ chung thủy, yêu thương vợ suốt đời. Không chỉ vậy, anh ta còn thề thêm rằng, nếu vi phạm lời thề anh ta ra đường sẽ bị xe tung chết. Thấy vậy, lòng tôi yên tâm phần nào.

Vậy mà ngựa quen đường cũ, sau lời thề đó, chồng tôi vẫn chơi bời. Anh ta tiếp tục không quan tâm đến vợ, thậm chí có những lúc hành động nông nổi gây tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác của mình. Chuyện sẽ không có gì nếu như không có chuyện anh ta đánh tôi một cách tàn nhẫn đến mức phải nhập viện. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi không nghĩ được gì ngoài việc phải li dị gã chồng vũ phu đó.

Nhưng khi li hôn xong thì tôi lại thấy vẫn còn chút tình cảm với chồng, hơn nữa lại thương con, thương bố mẹ. Thấy chồng năn nỉ nên tôi đồng ý quay lại. Chưa kịp quay lại sống chung ngày nào thì chồng lại có bồ và tuyên bố không quay lại với tôi nữa. Điều đó khiến tôi vô cùng sốc. Đắng cay hơn nữa, anh ta còn dẫn bồ về nhà sống ngang nhiên. Trong khi căn nhà đó đã định sau này sẽ cho con chung của 2 chúng tôi. Đồng thời cũng là chính căn nhà anh ta đã thắp nhang thề trước thần đất.

Cũng bởi quá yêu thương mà bây giờ tình yêu đó biến thành hận thù. Tôi hận chồng cũ. Tôi đã rời bỏ anh ta, rời bỏ ngôi nhà của mình sau bao sự cố gắng vun đắp. Còn anh ta, giờ anh ta vừa có nhà ở, có gái kém nhiều tuổi, xinh đẹp lại chưa chồng yêu.

Tôi tự dưng mất niềm tin vào đàn ông. Bao lời ngọt nhạt, thề thốt phải chăng cũng chỉ là cách để họ ngụy trang cho những hành động khuất tất của mình mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật