‘Rưng rưng’ với lá đơn xin nghỉ học ‘chém gió bá đạo’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây cư dân mạng rầm rầm truyền tay nhau một lá đơn xin nghỉ học siêu “cảm động” của một học sinh lớp 12.
‘Rưng rưng’ với lá đơn xin nghỉ học ‘chém gió bá đạo’
Lá đơn xin nghỉ học

Dù chỉ là một lá đơn xin nghỉ học vì lí do bị ốm nhưng chàng trai này đã biến nó thành một bức thư cảm động và cũng không kém phần hài hước.

Chàng trai có tên Bùi Thanh Phong (hiện đang học lớp 12) đã viết một lá đơn dài xúc động kể về “hoàn cảnh bi đát” của mình. Lá đơn mở đầu “Cuộc sống có lúc, dòng sông có khúc” đã gợi mở đây sẽ là một lá đơn gây nhiều bất ngờ.

Trong cả lá đơn dài, Phong đã trình bày lý do nghỉ học như sau: “Điều gì đến sẽ đến và điều tồi tệ với em hôm nay đó chính là không thể đến trường học Văn của cô được. Vì sáng ngày hôm nay, khi em thức giấc, em thấy trong c‌ơ th‌ể rất mệt mỏi và đau nhức, thậm chí còn đau họng, xổ mũi. Nhưng sáng nay em đã cố đến trường chính vì vậy mà em đã mệt hơn rất nhiều, đến bây giờ thì em đã thực sự kiệt sức. Em rất buồn khi đã bị ốm, em không muốn nghỉ học nhưng sức khỏe không cho phép em vượt quá giới hạn”.

Kết thúc những dòng cảm động này, Phong không quên lời hứa: "Sẽ cố gắng ăn uống để mau khỏe trở lại và đi học".

Với những lí do rất “cảm động” ấy nhiều dân mạng tỏ ra thích thú vì độ thành thật và những lời lẽ lễ phép của học trò tên Phong. Nhưng cũng không ít bạn lại đánh giá cao trình độ “chém gió” của anh chàng này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật