Tin liên quan
Tất cả các phòng ban, tổ chức, trường học, kể cả trường tư thục được yêu cầu treo cờ rủ để tưởng nhớ nạn nhân của máy bay mất tích.
Hiện quá trình tìm kiếm MH370 do gặp thời tiết xấu nên vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Và việc tại sao máy bay lại chuyển hướng cho đến giờ vẫn là điều bí ẩn.
Cờ rủ tại tòa nhà Hội đồng thành phố của Johor. Chuyến bay MH370 mất tích hôm 8/3, khi đang trong chặng Kuala Lumpur - Bắc Kinh. 16 ngày sau khi các quốc gia tìm kiếm mà chưa có kết quả, thủ tướng Malaysia tuyên bố máy bay rơi xuống Ấn Độ Dương, không có người sống sót. Ảnh: NewStraitsTimes
Các lá cờ được treo rủ tại Trung tâm Thương Mại Thế giới Putra ở Kuala Lumpur. Đây là nơi tổ chức họp báo về MH370 của chính phủ Malaysia. Ảnh: StraitsTimes
Quốc kỳ của Malaysia và cờ của thành phố Putrajaya cùng được kéo xuống trước khách sạn Everly. Ảnh: New Straits Times
Trường Penang Tự do tại bang Penang treo cờ rủ và tổ chức một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân trên chuyến MH370, trong đó có cả cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, cựu học sinh trường. Hiệu trưởng Jalil Saad (ảnh nhỏ) cho biết Zaharie là một học sinh chăm chỉ, được nhiều đồng môn và giáo viên yêu mến khi ông học ở trường từ năm 1974 đến 1978. Ảnh: NewStraits Times
Quốc kỳ Malaysia và cờ của bang Johor hôm qua được treo rủ trước văn phòng của một lãnh đạo chính quyền bang tại Kota Iskandar, Johor. Ảnh: New Straits Times
Trước đó, Bộ trưởng thuộc văn phòng thủ tướng, ông Joseph Kurup đề xuất ngày 8/3 trở thành "ngày toàn quốc cầu nguyện" để tưởng nhớ MH370. Trong ảnh, cờ treo rủ tại quảng trường Dataran Bandaraya, Johor. Ảnh: Star