Khó xử vì bị vợ của bạn thân g‌ּạ tìn‌ּh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ của Thắng tỏ ra ngoan hiền trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ có hai chúng tôi trong phòng khách, cô ta lại có những cử chỉ đụng chạm, lời nói quyến rũ.
Khó xử vì bị vợ của bạn thân g‌ּạ tìn‌ּh
Ảnh minh họa

Tôi và Thắng là bạn chí cốt với nhau từ hồi còn "cởi chuồng tắm mưa". 2 đứa tính cách và sở thích trái ngược nhau chính vì thế lớn lên mỗi người có một con đường riêng. Thắng tính tình khá nhút nhát, ham học. Chính vì vậy đến gần 40 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai trong khi tôi đã có 1 vợ 2 con đề huề.

Năm vừa rồi Thắng trở về nước sau thời gian du học bên Pháp, anh đã cưới ngay một cô vợ trẻ, đẹp kém anh hơn chục tuổi do sự vun vén của gia đình.

Từ hồi về nước, chúng tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ với nhau hơn. Cuối tuần tôi thường đưa vợ con đến khu biệt thự của nhà Thắng chơi vì ở đó bọn trẻ rất thích. Chúng tôi thường ăn uống chuyện trò tán gẫu với nhau rất vui vẻ. Vợ Thắng nấu ăn rất ngon. Tình cảm giữa 2 bên gia đình ngày càng gắn bó. Chúng tôi có facebook của nhau nên thường xuyên trao đổi, trêu đùa nhau trên đó rất vô tư.

Tuy nhiên gần đây tôi phát hiện thấy vợ của Thắng có một điều gì bất ổn. Cô ấy rất hay nhìn trộm tôi, hay liếc mắt đưa tình với tôi một cách rất bí hiểm.

Ban đầu tôi nghĩ chắc tại mình duy diễn linh tinh nhưng càng về sau mức độ ngày càng trầm trọng. Cô ấy quan tâm đến tôi một cách thái quá nhất là khi chỉ có 2 người. Khi thì lau vết nhọ trên mặt cho tôi, khi thì xắn tay áo giúp tôi kèm theo ánh mắt đưa tình khiến tôi rất bối rối. Chưa kể có lần trong lúc cả 2 gia đình chuẩn bị đi chơi, cô ấy thay váy và còn nhờ tôi vào phòng kéo khóa sau lưng hộ (lúc này chỉ có tôi và cô ấy trong nhà, mọi người ra ngoài hết).

Trước kia tôi vô tư coi cô ấy cũng như bạn của mình nên thỉnh thoảng cũng hay tếu táo đùa cợt. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu phải suy nghĩ về cô ấy.  

Tuần trước cô ấy còn nhắn tin rủ tôi đi uống cà phê.

Lần đầu tôi chấp thuận vì tưởng cô ấy có việc gì nhờ giúp đỡ nhưng hóa ra không phải. Cô ấy bảo muốn hẹn hò riêng tôi. Rồi cô ấy khóc rồi cô ấy chê chồng, than vãn rằng thằng bạn tôi khô như ngói không quan tâm đến cô ấy. Cô ấy còn than rằng mình cô đơn trống trải trong căn nhà rộng thênh thang, và kể khổ kể sở... và chốt lại là cô ấy cần một người đàn ông an ủi chia sẻ. Người ấy không ai khác chính là tôi. Cô ấy khen tôi ăn nói có duyên, chỉ có những lúc tôi đến nhà thì cô ấy mới vui. Tôi là mẫu người đàn ông lí tưởng mà cô ấy đã mơ ước từ lâu.

Nghe đến đây tôi hơi choáng. Công nhận bạn của tôi là người ăn nói hơi kém, không khéo léo mồm mép như tôi nhưng trái lại, Thắng là một người đàn ông tốt. Thắng yêu vợ và luôn hết mình vì gia đình. Chính vì chưa trải qua mối tình nào nên Thắng rất trân trọng tình yêu. Thắng luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho vợ con có một cuộc sống sung túc, no đủ. Ai lấy được Thắng thì thật là tốt số. Không giống tôi, trước kia tôi là một thằng đàn ông chơi bời, yêu đương lăng nhăng. Trước khi lấy vợ, tôi đã trải qua vài mối tình.

Chính vì thế tôi cũng khá dày dặn trong kinh nghiệm tình trường. Đàn bà tốt đàn bà xấu tôi không khó để nhận ra. Vợ tôi hiện tại là một cô gái tốt. Tuy cô ấy không xinh đẹp trẻ trung như vợ Thắng nhưng cô ấy có đầy đủ tố chất của môt người phụ nữ mà tôi cần. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào cô ấy cũng như tình yêu của cô ấy dành cho mình. Tôi yêu gia đình nhỏ của mình nên không bao giờ có ý định đánh đổi nó để lấy một thứ phù phiếm gì đó.

Với Thắng, trước kia tôi đã mừng thầm vì bạn mình cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc. Tôi mừng vì Thắng lấy được vợ vừa ngoan, lại vừa trẻ đẹp nhưng rồi hóa ra tôi cũng suýt bị lừa bởi vẻ bề ngoài dối trá của người đàn bà đó.

Từ hồi cô vợ của Thắng lả lướt với mình, tôi bắt đầu để ý và thấy ở đó một người phụ nữ không đứng đắn. Tìm hiểu kĩ tiểu sử thì mới biết trước kia cô ấy làm tiế‌p viê‌n trong quán karaoke. Cũng chỉ học hết cấp 3, sau đó làm cho một công ty tổ chức sự kiện thì gặp Thắng. Vẻ mặt giả ngoan hiền ngây thơ của cô ấy đã khiến Thắng liêu xiêu. Trong khi còn đang lưỡng lự về sự chênh lệch trình độ thì gia đình Thắng lại vun vào bởi khen cô người yêu Thắng nấu ăn ngon, ngoan ngoãn, lễ phép. Thắng luôn khen với tôi là vợ mình hiền. Thắng bảo anh sợ lấy vợ ghê gớm lắm vì anh không biết dạy vợ.

Vậy mà ông trời trêu ngươi thế nào mà lại sắp cho Thắng một cô vợ như vậy. Trước mặt mọi người vợ Thắng luôn tỏ ra nhu mì, ngoan ngoãn một điều dạ hai điều vâng nhưng sau lưng mọi người thì cô ta lộ rõ bộ mặt  ghê gớm, thảo mai của mình.

Có vài lần tôi đã nhắn tin thử cô ấy xem mức độ chung thủy của cô ấy đến đâu nhưng không ngờ cô ấy lại tưởng thật. Gần đây cô ấy liên tục nhắn tin cho tôi. Cô ấy còn gạ gẫm tôi đi nhà nghỉ cùng cô ấy. Tất nhiên là không đời nào tôi đi làm cái việc dại dột như thế. Tôi không dại gì đánh đổi một căn nhà kiên cố để lấy một lâu đài trên cát.

Tôi đang thấy thương cho bạn mình vì vớ phải người vợ chẳng ra gì. Nhưng tôi đang không biết phải làm sao. Hiện tại, tôi vẫn lưu nhưng tin nhắn g‌ּạ tìn‌ּh mà cô ta gửi cho tôi nhưng tôi phân vân quá, không biết có nên nói ra cho bạn biết hay không, và nếu nói cũng chưa biết mở lời thế nào. Tôi cũng đã định coi như không có chuyện gì nhưng tôi lại nghĩ đến Thắng, tôi thấy khổ thân bạn tôi, bởi với bản tính lăng nhăng thủ đoạn thì không với tôi thì cô ta cũng ỡm ờ với người đàn ông khác.

Tôi nên làm gì để giúp bạn?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật