Huỳnh Kesley - “sát thủ” đã lên tiếng!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong suốt hiệp 1 trận B.BD - V.NB chiều qua, Huỳnh Kesley không thể ghi bàn dù có rất nhiều cơ hội. Chính vì thế, bàn cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 52 của anh khiến sân Gò Đậu như nổ tung trong niềm vui.
Huỳnh Kesley - “sát thủ” đã lên tiếng!
Pha ăn mừng bàn thắng ấn tượng của Huỳnh Kesley (phải)

Đồng thời, bàn thắng ấy cũng khai thông bế tắc cho đội chủ nhà. Chỉ trong 12 phút (từ 52 đến 64), đã có đến 5 bàn thắng được hai đội ghi và B.BD đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục thắng chung cuộc 5-2...

Trở lại trong đội hình B.BD từ hồi đầu mùa giải 2013, nhưng tuổi tác đã khiến phong độ của Kesley không còn như xưa, đặc biệt những chấn thương dai dẳng khiến vị trí của anh thường là ở trên khán đài hoặc trên băng ghế dự bị. Thậm chí đầu mùa giải 2014, Kesley được đội bóng đất Thủ “bật đèn xanh” cho đi tìm bến đỗ mới, nhưng sau khi “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”, anh đã “tái hôn” với B.BD vào phút chót.

Chiều qua, dù thi đấu có 77 phút nhưng anh đã kịp ghi 2 bàn cho đội nhà (trong đó có quả đá phạt 11m ở phút 64). Như vậy, Huỳnh Kesley đã đánh dấu sự trở lại rất ấn tượng trong màu áo của B.BD, dù trước đó anh cũng có 2 bàn cho đội nhà ở những vòng đã qua.

Sau trận, Huỳnh Kesley cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi góp công vào chiến thắng của B.BD. Tôi cám ơn lãnh đạo CLB cùng HLV Lê Thụy Hải đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi trong những trận gần đây. Điều ấy khiến tôi tự tin và cảm thấy mình chơi càng lúc càng ổn hơn”.

Trên sân Gò Đậu chiều qua, người ta đã có dịp thấy lại cú ăn mừng santo quen thuộc của Kesley khi anh nâng tỷ số lên 4-2 cho B.BD. Và với 4 bàn ghi được qua 9 vòng đấu, Huỳnh Kesley đang phần nào lấy lại bản năng săn bàn và tiếp tục trở thành một “sát thủ” lợi hại của B.BD ở mùa giải này!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật