Charlotte Collings cho biết khi cô quyết định vượt qua 3200km để đến sống với người bạn trai làm nghề phục vụ không một xu dính túi ở Hy Lạp, cả gia đình cô đã rất sốc và và ngăn cản.
Vào năm 2011, Charlotte cùng mẹ và em gái đến Hy Lạp để thăm chú dì. Họ dẫn 3 mẹ con đến một quá bar, nơi George làm việc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã say mê Charlotte. Và Charlotte cũng vậy.
Charlotte nói: Tôi vẫn luôn nghĩ đến lần đầu tiên gặp George, lúc đó anh nhìn tôi với một nụ cười rất dễ thương. Và rồi anh hỏi mẹ để cho tôi ra ngoài cùng anh. Mẹ đã đồng ý.”
Khi Charltte phải quay về Anh, cả 2 đều nhận thấy có một điều gì đó đặc biệt đã xảy ra. Hằng ngày, họ vẫn nhắn tin với nhau qua Facebook, Skype.
Ba tháng sau đó, George mời Charlotte quay trở lại. Cô đã không ngần ngại mà đồng ý. Cặp đôi đã có 10 ngày ở bên nhau, và khi phải chia tay thì lại lưu luyến nói lời tạm biệt.
Họ vẫn thường xuyên liên lạc khi quay trở về và cùng nhau thảo luận xem làm thế nào để có thể ở cùng nhau.
Và rồi Charlotte, cô gái 17 tuổi đã đề nghị với gia đình: “Chúng con mới chỉ biết nhau một thời gian ngắn, nhưng con thực sự muốn ở bên anh ấy”. Tất nhiên, mẹ cô đã không đồng ý. Bà muốn cô hoàn thành việc học của mình. Cô chấp nhận mọi việc để có thể ở bên Gorge. Cô đã hoàn thành việc học về du lịch, chăm sóc trẻ em, xã hội, thể thao,làm gia sư và tất cả mọi việc.
Đến tháng giêng năm 2012, Charlatte và George đã đến được với nhau và không bao giờ phải nói lời tạm biệt.
Cặp đôi vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau