Cô gái cùng ‘tình mới’ bị ‘tình cũ’ truy sát bằng hàng chục nhát dao

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do mâu thuẫn tình ái, Lòng đã dùng dao đâm người yêu cũ và“tình địch” gần 20 nhát dao khiến một người tử vong tại chỗ.
Cô gái cùng ‘tình mới’ bị ‘tình cũ’ truy sát bằng hàng chục nhát dao
nạn nhân Ly may mắn sống sót

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đãra quyết định tạm giữđối với Nguyễn Văn Lòng (tức “Cọp”, SN 1993, ngụhuyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) để điều tra vềhành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn tình ái, Lòng đã dùng dao đâm người yêu cũ và“tình địch” gần 20 nhát dao khiến một người tử vong tại chỗ.

Giết người bằng hàng chục nhát dao

Khoảng 17h chiều 6/3, cơ quan công an tỉnh Bình Dương nhận được tin trình báo về việc, tại ấp 1B (phường An Phú, TX.Thuận An) xảy ra một vụ án mạng, hai nạn nhân bị đâm hàng chục nhát dao, một người đã tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong đang nằm gục trên vũng máu được xác định là anh Nguyễn Hữu Bằng (SN 1986, ngụ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Bên cạnh, chị Nguyễn ThịThảo Ly (SN 1995, ngụ huyện Trà ôn, tỉnh Vĩnh Long) cũng bị thương nặng, đang thoi thóp thở. Hung thủ được quần chúng nhân dân bắt giữ cùng con dao gây án được xác định là Nguyễn Văn Lòng.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định anh Bằng bị đâm 11 nhát gây thủng tim, rách phổi, ngực... Trong đó có một nhát xuyên thấu từ cổ lên vòm họng khiến nạn nhân chết tại chỗ. Chị Ly cũng bị đâm 6 nhát gây thủng lá lách.

“Nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu, chúng tôi vội chạy ra thì phát hiện một gã thanh niên đang dùng dao đâm tới tấp vào một đôi nam nữ. Hung thủ tỏ ra rất táo tợn, miệng liên tục la hét: “Tao giết người, tao uống thuốc trừ sâu tự tử rồi. Để tao chết, ai vào đây tao đâm chết”, một người chứng kiến sự việc cho hay.

Chị Ly và Lòng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, đến ngày 14/3, Lòng bị công an tỉnh Bình Dương bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Chị Ly cũng rời Bệnh viện Chợ Rẫy về quê để dưỡng thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do mâu thuẫn tình ái nên Lòng đã lên kế hoạch chuẩn bị dao để đâm chết anh Bằng, chị Ly rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Gã bạn trai cũ “vũ phu”

Với mong muốn mang tới cho bạn đọc những thông tin đa chiều, sâu sắc, chính xác về nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng đau lòng trên, ngày 15/3, phóng viên đã tìm đến nhà của nạn nhân may mắn sống sót. Đó cũng là nhân vật nữ chính trong câu chuyện. Tiếp chúng tôi trong tâm trạng vừa mừng vì con mình may mắn thoát nạn, nhưng cũng buồn vì con gái không chịu nghe lời nên mới dẫn tới hậu quả mang thương tật trong người, ông Nguyễn Văn Nghĩa (cha Ly) âu sầu chia sẻ: “Con gái tôi mới về chiều hôm qua, sức khỏe nó cũng đỡ nhiều nhưng vẫn đau âm ỉ khắp người. Gần 20 năm trời nuôi nó tôi không dám đánh một roi, vậy mà bây giờ nó bị người ta truy sát đến mức thiếu chút nữa thì mất mạng. Lúc nó quen thằng Lòng tôi đã lên tiếng ngăn cản. Vì giữa nó với con gái tôi là có quan hệ trong dòng họ nên chúng nó cũng không thể yêu nhau được. Giờ nhìn trên người con chi chít những vết thương mà lòng tôi đau như cắt”.

Nén nỗi đau, ông Nghĩa tiếp tục tâm sự. Thảo Ly là con gái thứ 2 của vợ chồng ông. Từ nhỏ Ly đã sáng dạ, đạt nhiều thành tích trong học tập nên được gia đình cho ăn học đến nơi đến chốn. Hết lớp 12, Ly thi đại học nhưng không đậu. Sau vài tháng ở nhà, đầu tháng 9/2013, Ly quyết định lên Bình Dương để xin đi làm công nhân.

Mặc dù bị gia đình ngăn cản, nhưng khi Ly đi làm, Ly và Lòng vẫn lén lút qua lại với nhau. Tháng 11/2013, Lòng cũng từ Bình Dương lên xin đi làm công nhân và thuê một phòng trọ ở gần phòng của Ly tại ấp 1B (xã An Phú). Sau vài tháng xa nhà nhưng Lòng không chịu làm ăn mà suốt ngày chơi bời lêu lổng. Thấy người yêu ăn chơi chác táng, Ly tìm cách khuyên nhủ nhưng không được, từ đó tình cảm giữa hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và cuối cùng “đường ai nấy đi”.

“Lòng tuy nói yêu em nhưng anh ta rất hung dữ, mỗi lần em làm gì không vừa ý là lại bị anh ta dọa nạt. Có một lần em lỡ tay xóa hết tin nhắn mà anh ấy gửi cho em, thế mà em cũng bị ăn một cái tát trời giáng. Điều này làm em suy nghĩ rất nhiều, em không thể sống được với một người vũ phu như vậy, từ đó em mới quyết định chia tay”, Ly buồn rầu kể. Sau khi chia tay Lòng, khoảng 1 tháng trở lại đây Ly bắt đầu quen và yêu anh Bằng. Thấy bạn gái cũ có người mới, Lòng nhiều lần đe dọa, tìm cách ngăn cản, cố gắng níu kéo nhưng đều vô ích.

Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 3 ngày, khi Ly ở nhà một mình, Lòng chạy sang chửi bới, đe dọa. Sợ hãi, Ly đóng cửa phòng lại rồi nhắn tin cho người yêu sang giải cứu, một lúc sau anh Bằng tới và hai bên xảy ra xô xát. Sự việc được công an khu vực dàn xếp, hòa giải. Không ngờ Lòng lại nuôi ý định hận thù, tìm cách sát hại Ly và bạn trai như vậy. Nhớ lại thời khắc kinh hoàng khi bị Lòng vung dao truy sát, Ly rùng mình, nét mặt vẫn còn sợ hãi: “Chiều ngày 6/3, em được anh Bằng chở đi làm. Khi đi đến đoạn đường vắng thì thấy Lòng từ đâu chạy tới vung dao đâm tới tấp vào anh Bằng. Thấy vậy, em hoảng hốt lao tới đẩy Lòng ra thì bị Lòng đè xuống, đâm tới tấp vào người. Sau đó, Lòng thả em ra và tiếp tục quay lại đâm anh Bằng cho tới khi anh ấy gục hẳn...”.

“Gây tội thì phải đền tội”

Giờ đây, mặc dù đã thoát khỏi lưỡi hái “tử thần” nhưng Ly luôn sống trong nỗi ám ảnh về những điều mà Lòng gây ra khiến cô không còn tâm trí để suy tính cho tương lai của riêng mình. Nhìn đứa con gái xanh xao, gầy yếu sau những ngày điều trị tại bệnh viện trở về, ông Nghĩa tâm sự: “Nó (ý nói Ly) có khỏe trở lại như trước thì tôi không cho đi đâu nữa, ở nhà, tôi nuôi. Làm việc vặt để được ở cùng cha mẹ, có ốm đau gì vợ chồng tôi còn chăm sóc được. Về thằng Lòng, tôi chỉ mong rằng Pháp Luật xử nó đúng người, đúng tội. Sự việc xảy ra, tôi cũng hiểu nỗi lòng của cha mẹ thằng Lòng, nhưng tôi không đồng ý rằng, một số người thân thằng Lòng lại đặt điều nói xấu con gái tôi. Họ bảo con gái tôi và thằng Lòng đã sống với nhau như vợ chồng rồi mà bây giờ phản bội nó nên con tôi mới bị sát hại. Tôi nghe như vậy thì làm sao chịu được, nên tôi đợi sau khi tòa án xử thằng Lòng xong, tôi và gia đình nó sẽ gặp nhau nói chuyện cho ra nhẽ. Con gái tôi đi làm công nhân với chị và sống cùng với chị của nó chứ có sống chung với ai đâu, vậy mà giờ họ đặt điều nói con tôi như vậy khắp nơi. Cái Ly còn nhỏ tuổi, họ nói như vậy thì còn gì tương lai của nó nữa”, ông Nghĩa bức xúc.

Cách nhà Ly con sông Hậu, chỉ cần đi qua bến phà Đường Đức là đã có thể tới nhà Lòng. Bà Trương Thị Bé Năm (67 tuổi, bà nội của Lòng) rưng rưng nước mắt: “Ba má của nó (ý nói Lòng-PV) mới cùng nhau đi Cần Thơ để gặp gia đình cái anh bị sát hại. Thằng Lòng nó làm khổ cha mẹ nó quá trời. Trước giờ nó có hung dữ như vậy đâu, vậy mà giờ lại ra tay giết người như thế”.

Bà Năm cho biết, sau khi học lớp 10, Lòng nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc vườn tược. Thời gian rảnh ra thì lại lông bông chơi bời trong xã. Dù vậy nhưng từ trước tới giờ Lòng cũng chưa làm phiền lòng ai bao giờ. Cũng không hề có tiền án tiền sự. Nhưng những việc Lòng vừa gây ra khiến mọi người trong nhà hết sức bất ngờ. Về chu‌yện tìn‌h cảm của Lòng và Ly, gia đình bà Năm cũng không ai nắm rõ cụ thể ra sao. Dù vậy, đợt tết Nguyên Đán vừa rồi, Ly đến chơi, mọi người trong gia đình cũng coi Ly như con cái trong nhà. Mọi chuyện chỉ xảy ra khi cả hai về Bình Dương làm việc. “Dù gì thì tụi nó cũng còn nhỏ tuổi, suy nghĩ bồng bột. Bây giờ một đứa thì bị bắt, đứa thì mang tật vào người. Tôi không bênh vực cho cháu mình được, nó gây tội thì phải đền tội. Chỉ thương cho người vô tội đã mất mạng dưới nhát dao hận thù của nó...”, bà nội của hung thủ thở dài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật