Máu đổ và lửa cháy ở trận Dortmund - Zenit

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dortmund đã có một trận cầu đúng nghĩa “máu lửa” với Zenit ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng 20-3.
Máu đổ và lửa cháy ở trận Dortmund - Zenit
Ảnh minh họa

Việc Dortmund giành quyền vào tứ kết Champions League là điều đã được dự đoán trước bởi ở trận lượt đi họ đã giành chiến thắng 4-2 ngay trên sân của Zenit St Petersburg.

Trận cầu rạng sáng 20-3 có kết quả khá bất ngờ khi Dortmund để thua 1-2 trước các vị khách đến từ nước Nga. Tuy nhiên, điểm nhấn ở trận đấu này chính là pha chấn thương kinh hoàng của Tomas Hubocan (Zenit) và việc các CĐV đội khách đốt cờ Đức ngay trên khán đài.

Khuôn mặt máu me của Hubocan

Lewandowski (giữa), gnười gây tai nạn cho Hubocan

Tình huống dẫn đến chấn thương bê bết máu của Hubocan diễn ra ở những phút cuối trận. Trong một pha tranh bóng với Lewandowski, tiền vệ của Zenit đã té ngã và bị đầu gối của tiền đạo người Đức đập vào đầu. Va chạm khá mạnh khiến Hubocan lăn lộn trên sân, tay ôm chặt khuôn mặt đầy máu.

Ngoài ra, các CĐV của Zenit cũng gây náo loạn trên khán đài khi đốt một lá cờ Đức vì bức xúc khi đội bóng của họ không thể giành vé vào tứ kết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật