Vợ đẩy hết việc chu toàn gia đình cho tôi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mọi sinh hoạt trong gia đình tôi phải lo. Tiền bạc đầu tháng tôi luôn đưa đầy đủ nhưng em toàn mua linh tinh. Có những hôm đang họp ở công ty em cũng nhắn tin nhà hết gạo rồi, anh về nhớ mua gạo, mua đồ ăn.
Vợ đẩy hết việc chu toàn gia đình cho tôi
Ảnh minh họa

Tôi và em quen nhau trong lần tôi về quê thăm gia đình. Tôi ngỏ lời yêu, tình cảm đến rất nhanh. Tôi sắp xếp công việc để có những chuyến đi du lịch, những ngày đó thật hạnh phúc. Sau khi chia tay vào Sài Gòn, tôi nhờ người bạn xin cho em làm giáo viên tại một trường tư thục, trong lúc ra trường em không xin được việc. Tôi đưa em vào làm việc và ở cùng. Xác định đến với nhau nên để tránh mang tiếng, chúng tôi quyết định cưới sau đó 2 tháng.

Tôi biết quá khứ của em, luôn tôn trọng và không bao giờ nhắc tới nhưng đến hôm nay buộc tôi phải suy nghĩ. Em và bạn thân tôi đã yêu nhau rất lâu, có những lần tôi ra Hà Nội công tác từng nhìn thấy 2 người cùng ở phòng. Nhiều lần tôi cũng chứng kiến cuộc cãi nhau giữa bạn gái của bạn tôi và em. Rồi cái gì đến sẽ đến, bạn tôi lấy vợ.

Trong thời gian này tôi kinh doanh rất tốt, có một công ty ngon lành, đến giờ nghĩ lại em đến với mình không phài vì tình yêu thực sự, chỉ vì để thể hiện với vợ của bạn tôi, bởi đến với tôi lúc đó em không phải lo gì. Nhà cửa công việc, tiền bạc cũng chẳng phải lo, tôi còn lo cho em biên chế giáo viên tại một trường cấp 2 gần nhà.

Sau khi cưới chúng tôi có nhiều lúc cãi nhau nhưng mỗi lần như thế em lại đòi ly hôn. Chuyện gia đình cãi nhau xong thì thôi, nói chung tôi chịu lún và bỏ qua để gia đình yên ấm. Cưới nhau một năm sau chúng tôi có bé trai, từ lúc mang bầu em nghỉ làm việc, nhưng mọi thứ sắm sanh cho con chào đời đến lo việc nhà đều do tôi, em chẳng quan tâm.

Khi có con em thường xuyên cáu gắt tôi vô cớ. Chúng tôi lấy nhau hơn 3 năm rồi nhưng chưa bao giờ em chia sẻ, ủi giúp tôi bộ đồ đi làm. Mọi sinh hoạt trong gia đình tôi phải lo. Tiền bạc đầu tháng tôi luôn đưa đầy đủ nhưng em toàn mua linh tinh. Có những hôm đang họp ở công ty em cũng nhắn tin nhà hết gạo rồi, anh về nhớ mua gạo, mua đồ ăn.

Đôi khi công việc gặp nhiều khó khăn, nhất là hàng hóa nhập về không được dẫn tới kinh doanh kém, nhiều hệ lụy xảy ra. Thêm nữa lo cưới vợ, xây nhà, sinh con, một mình tôi tự bươn chải, nhiều lúc áp lực, phải suy ngẫm trong đêm, lấy chỗ này đập chỗ kia lo cho gia đình.

Kinh tế khó khăn, tiền bạc đưa cho vợ không xông xênh như ngày trước nữa nhưng cũng không để vợ con phải thiếu thốn gì. Em nghĩ tôi làm ra nhiều tiền, đi bậy bạ bên ngoài. Tôi mệt mỏi chán vô cùng, rồi chuyện chăn gối cũng chán, khi em toàn sinh ra áp lực cho tôi và cho gia đình.

Những ngày tháng 3 vừa rồi em đòi mang con ra ngoài thuê nhà ở riêng để tự lập, có gì ông bà ngoại lo. Giờ vợ ra ngoài ở và tôi thống nhất sẽ đón con từ thứ sáu, vợ sẽ đến đón con về lại chiều chủ nhật, thế mà vợ cũng gửi đơn ra tòa. Tôi và gia đình khuyên nên nghĩ đến con nhưng vợ quyết định không.

Xin mọi người cho tôi ý kiến, tôi nên quyết định thế nào khi tòa triệu tập? Tôi muốn nuôi con cho cháu đỡ khổ vì con ở với tôi điều kiện tốt hơn, nhưng cũng không muốn con thiếu tình cảm của mẹ, cháu giờ mới 30 tháng tuổi. Cảm ơn anh chị đã chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật