Cô gái sợ thức ăn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Leah Frost, 17 tuổi, chỉ ăn được vài món có hình sợi. Mẹ cô tập cho ăn nhiều loại thức ăn, thậm chí còn đưa đi chữa bệnh, nhưng vô ích.
Cô gái sợ thức ăn
Leah Frost chỉ thích ăn mì Ý làm sẵn. Ảnh: Mercury Press

Cô sinh viên đại học ở thành phố Leeds, Tây Yorkshire, chủ yếu ăn mì hộp. Frost thỉnh thoảng dùng thêm một ít khoai tây chiên, bánh mì, bơ và bánh xốp.

"Nếu người khác đặt một món tôi không ăn được trước mặt tôi, tôi bắt đầu thấy nôn nao và sợ hãi", Frost kể với Mirror. "Thậm chí nếu đó là thứ tôi thường ăn, khoai tây chiên chẳng hạn, nó cũng phải được nấu đúng kiểu".

Cho dù theo chế độ ăn uống nghèo dinh dưỡng, cô gái vẫn có một c‌ơ th‌ể phát triển bình thường và khá khỏe mạnh. Tuy nhiên, chứng ám ảnh đặc biệt khiến cô gặp vài khó khăn trong cuộc sống. "Tôi thường bị khó xử khi đi ăn với bạn bè. Không phải ai cũng hiểu được nỗi sợ hãi khủng khiếp của tôi", Frost nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật