Cô ấy và anh quen nhau do một người quen giới thiệu và 2 người đính hôn ngay sau đó một tuần (anh là Việt kiều). Cả gia đình cô gái đó đều biết cô gái đó bị đồng tính nhưng vẫn muốn con mình lấy anh ấy để được sang Mỹ định cư.
Anh đã giúp gia đình cô ấy rất nhiều về kinh tế.
Một năm sau khi giấy tờ hoàn tất anh quay trở lại Việt Nam để kết hôn với cô gái đó và đưa cô ấy sang Mỹ. Đến Mỹ cô ấy đã bị chồng em phát hiện ra là đồng tính và anh ấy phải mua vé cho cô ấy về lại Việt Nam.
Gia đình cô ấy đã xin chồng em quay lại nhưng anh ấy không đồng ý. Đám cưới của họ diễn ra tại nhà thờ nơi cô ấy ở, cô ấy là người theo đạo nhưng vì lý do cá nhân mà quên đi đạo lý.
Chồng em có xin lỗi em và anh nói không thương cô ấy, anh chỉ cưới vì bố mẹ thôi. Em cảm thấy rất buồn vì anh giấu em chuyện đã từng lấy vợ. Em phải làm gì bây giờ? Có nên tha thứ cho anh ấy không?