Thủ tướng Thái "rút lui" mà không hề hấn gì. Các nhân viên an ninh, cảnh sát tìm mọi cách che chắn cho ông và đưa ông lên chiếc xe chờ sẵn.
Cuộc biểu tình diễn ra với sự tham dự của hơn 100 nhân viên hãng điều hành viễn thông TOT, khi ông Somchai tới thăm trụ sở công ty ở ngoài thủ đô Bangkok.
"Đó không phải là vụ biểu tình nghiêm trọng", ông Somchai nói với báo chí. Đây là lần đầu tiên trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài vài tháng này ở Thái Lan, nhân viên doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phản đối Thủ tướng.
Tuy nhiên, nó lại không phải là lần đầu tiên ông Somchai buộc phải "rút lui nhanh". Hôm 7/10, ông Somchai đã phải băng qua hàng rào để thoát khỏi những người biểu tình đang giận dữ bên ngoài tòa nhà Quốc hội Thái. Cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay giải tán người biểu tình. Đụng độ hai bên đã khiến hai người chết, hàng trăm người bị thương.
Vụ biểu tình hôm nay bắt đầu từ phía ngoài tòa nhà của TOT. Đoàn xe hộ tống Thủ tướng Thái đã đi vòng để tránh người biểu tình. Tuy nhiên, khi kết thúc cuộc họp, đoàn của ông Somchai đã đi ra bằng lối cửa chính, và bị người biểu tình đang tập trung tại đó ném giày dép, chai lọ.
Theo văn hóa truyền thống Thái, ném giày là hành động lăng mạ người khác.
Ông Somchai, người đảm nhận chức vụ Thủ tướng Thái Lan vào tháng trước, đang chịu áp lực từ chức ngày một gia tăng. Ông vẫn khẳng định không lui bước, vì việc từ chức không giải quyết được cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại.
Ông Somchai là em rể của cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra. Mới đây, ông Thaksin đã bị kết án tham nhũng và phải chịu hai năm rưỡi tù giam.