Thu Hiền: ‘Henri Hubert không phải người dễ bỏ, dễ yêu’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quán quân Cuộc đua kỳ thú lần đầu lên tiếng về cuộc tình với đạo diễn hình ảnh nổi tiếng.
Thu Hiền: ‘Henri Hubert không phải người dễ bỏ, dễ yêu’
Thu Hiền cá tính với trang phục quý ông trong bộ hình do Henri Hubert làm giám đốc sáng tạo. Ảnh: Phan Thành Cân.

Trong những bộ hình làm mẫu của chị, chất lạnh lùng cùng vẻ nam tính được đẩy cao. Điều này đúng sai thế nào so với con người thật của chị ngoài đời?

- Tôi không phủ nhận trong con người mình có phần rất nam tính và lầm lì. Nhưng thật ra tôi cũng khá nữ tính. Những người chơi với tôi lâu ngày đều thừa nhận như vậy.

- Từ một nữ người mẫu ít ai nhớ tới, chị được chú ý nhiều nhờ chiến thắng tại gameshow "Cuộc đua kỳ thú". Tại sao sau đó chị không nhân cơ hội đẩy mạnh hình ảnh của mình?

- Tôi vẫn luôn luôn tập trung vào công việc. Cuộc đua kỳ thú đã mang lại cho tôi những lợi thế nhất định. Và cũng từ đó tôi tận dụng để công việc của mình trở nên thuận lợi hơn. Những tình cảm mọi người dành cho Thu Hiền tới bây giờ là động lực rất lớn để tôi phấn đấu hơn nữa. Thời gian này, mọi người thấy tôi ít xuất hiện trong làng thời trang Việt vì tôi đang tìm cơ hội cho mình ở làng thời trang quốc tế.

- Các người mẫu Việt đều ấp ủ giấc mơ bước chân ra thế giới nhưng không nhiều người may mắn toại nguyện. Chị nắm bắt được những cơ hội nào?

- Trong một chuyến du lịch ngắn ngày sang Singapore, tôi may mắn gặp được agency và nhận lời mời làm việc tại quốc đảo sư tử. Tôi tự động viên mình, có cơ hội thì tại sao lại không thử? Có đi tôi mới thấy có nhiều điều cần học và mở mang thêm được rất nhiều thứ. Và rồi tôi gặp được nhà thiết kế Frack Soiber. Ông và đội ngũ của ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Mới đây, ông gợi ý cho tôi tới với thị trường Paris. Hiện tôi đang ở Pháp để casting.

- Tháp tùng chị trong chuyến đi này là đạo diễn hình ảnh Henri Hubert. Anh ấy hỗ trợ chị thế nào trong việc mở những cánh cửa mới?

- Công mở cửa phải thuộc về Franck Soiber. Ông là người nói cho tôi về việc tôi phải tới kinh đô thời trang Pháp, và chính ông cùng đội ngũ của mình đã giới thiệu tôi cho những agency tên tuổi tại Paris.

Những ngày đi gặp agency, Henri là người hỗ trợ tôi trong việc trao đổi thông tin vì anh là người Pháp nên việc trao đổi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Henri Hubert là người từng góp phần lớn vào việc đưa Bảo Hòa ra thế giới. Chị hy vọng thế nào về khả năng nối gót đàn chị?

- Mỗi người có những mục đích trong công việc khác nhau. Chị Bảo Hoà đã có những thành công đáng nể nhưng tôi không lấy thành công của người khác làm thước đo cho mình. Tôi có mục đích riêng, thước đo riêng nên sẽ cố gắng hết mình. Còn thành quả thì tuỳ vào từng hoàn cảnh.

- Nhiều người nghi ngại, chị tìm đến Henri để có cơ hội thăng tiến và sẽ từ bỏ người đàn ông này khi đạt được mục đích. Chị nói sao?

- Tôi nghĩ Henri không phải là người dễ yêu dễ bỏ. Tôi cũng không quan tâm mọi người nghĩ sao về mình. Vì tình cảm thật khó để nói. Và sẽ càng dại dột hơn khi đi thanh minh tôi không phải như thế này, tôi không như thế kia. Mỗi người có một quan điểm nhìn nhận khác nhau. Nên ai nói gì Thu Hiền cũng chỉ muốn nói “ừ”. Quan trọng hơn cả là người ấy đánh giá về mình như thế nào.

Thu Hiền và Henri Hubert trong bộ hình thời trang chụp chung. Ảnh: Tô Thanh Tân.

- Henri là người vạch đường lối cho chị. Chị nghe theo anh ấy hoàn toàn hay cũng có những lúc đòi làm theo ý mình?

- Tôi có quan điểm riêng. Henri lắng nghe và phân tích cũng như góp ý nếu có gì đó sai. Nhưng anh ấy không ép buộc tôi phải làm theo những gì anh ấy muốn. Chúng tôi luôn tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau và luôn có sự cư xử đúng mực.

Quan điểm của tôi là khi yêu tôi yêu bằng cả trái tim và tấm lòng, nhưng không bao giờ để mất lý trí và trở nên mụ mị vì tình yêu. Cuộc sống còn nhiều thứ cần để tâm đến chứ không phải cuộc sống là chỉ vì người yêu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật