5 người bị đâm chết ngay lập tức, còn một người tử vong sau khi nhảy từ trên cửa sổ xuống đất để thoát khỏi đám cháy đang bốc lên dữ dội. Cảnh sát cho hay, trong số 7 người, có một số người bị thương rất nặng và số người thiệt mạng vẫn có thể tiếp tục tăng lên.
Ngay khi bị bắt giữ tại hiện trường, nghi phạm khai rằng hắn ta không muốn sống nữa bởi "tất cả mọi người đều coi thường tôi". Cảnh sát đã phát hiện thêm hai con dao nữa và một khẩu súng hơi cay của Jeong.
Được biết Jeong từng làm việc bán thời gian tại một nhà hàng và vài nơi khác nhưng bị mất việc từ tháng 4 năm nay. Cảnh sát trưởng Kim phát biểu với báo giới: "Jeong có một tuổi thơ khó nhọc và liên tục phải chịu áp lực nặng nề của việc kiếm tiền. Anh ta thậm chí còn không thể trả nổi tiền phòng cũng như cước di động trong nhiều tháng."
Bản thân Jeong khai với cảnh sát rằng anh ta có ý định tּự tּử ngay khi còn học trung học và liên tục chịu sự hành hạ của chứng đau đầu.
Trước đó, Jeong đã bị kết tội 8 lần với nhiều tội danh khác nhau.
Những vụ đâm chém điên loạn như thế không phải là một hiện tượng phổ biến ở Seoul. Năm 2003, một người đàn ông 56 tuổi có tiền sử bệnh thần kinh đã đốt cháy một bình chứa đầy gas trên chuyến tàu điện ngầm ở phía nam thành phố Daegu. Hậu quả là toàn bộ con tàu bị phá hủy khiến 198 người thiệt mạng, 147 người bị thương.
huyền nguyễn