Những người phụ nữ quan trọng của “sao“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mạnh mẽ trên sân khấu và trong cuộc sống, nhưng các nam nghệ sĩ không ngần ngại thừa nhận: sau thành công của đàn ông là bóng hình phụ nữ. Ca sĩ Nathan Lee, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, “trai nhảy“ Ngọc Thuận tâm sự với Phóng viên.net về những người phụ nữ của lòng mình.
Những người phụ nữ quan trọng của “sao“
Nathan Lee và Leto Lama gặp và yêu nhau trong quá trình làm người mẫu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nathan Lee: Yêu nhưng không muốn cưới

Phụ nữ chiếm vị trí rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Cách sống tình cảm của tôi là do tác động của họ. Tôi sống rất gần gũi với họ, trong đó, hai người phụ nữ mà tôi yêu thương suốt cả cuộc đời là bà ngoại và mẹ. Bà ngoại nuôi tôi khi còn nhỏ, luôn tin tưởng ủng hộ tôi trong tất cả dự án. Mẹ là người rất thương con nhưng không thích nghề người mẫu hay ca sĩ. Mẹ muốn tôi theo nghề makerting để có một vị trí trong xã hội. Hai phụ nữ này yêu tôi theo hai cách khác nhau. Bà luôn ngọt ngào và ủng hộ. Mẹ hay lo lắng và đấu khẩu. Nhưng tôi đều yêu họ. Tuy không thể ngày ngày bên cạnh, nhưng tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ và bà.

Người phụ nữ quan trọng thứ ba chính là người yêu tôi, siêu mẫu Leto Lama. Cô ấy là người Hy Lạp nhưng có ông nội là người Việt. Tôi và cô ấy gặp nhau trong quá trình làm người mẫu, đến nay đã được sáu năm rồi. Leto giống tôi về nhiều thứ, chúng tôi rất hiểu nhau. Tuy hiện tại tôi ở Việt Nam nhưng hôm nào chúng tôi cũng gặp nhau trên mạng. Mỗi lần có việc bay ra nước ngoài, tôi đều cố gắng để có cơ hội gần người yêu. Nghề người mẫu hay di chuyển, chỉ cần biết cô ấy đang ở nước nào là tôi bay đến đó.

Mặc dù rất yêu nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn và cô ấy cũng vậy. Tôi thích ý tưởng về một đám cưới lãng mạn nhưng nó quá xa với chúng tôi. Cả tôi và Leto đều cho rằng, cưới hay không không quan trọng với những người thực sự yêu nhau. Hôn nhân chỉ là hình thức pháp lý mà thôi.

Người phụ nữ quan trọng thứ tư, luôn ở bên tôi bây giờ là ca sĩ Thu Minh. Cô ấy là điểm tựa tinh thần lớn nhất của tôi, là gia đình của tôi khi tôi ở Việt Nam. Chúng tôi gặp nhau ít nhất một lần mỗi ngày. Chị quan tâm lo lắng cho tôi như em trai mình, luôn gọi điện hỏi tôi ăn gì, mặc gì đi diễn.

Võ Thiện Thanh tránh cảm nắng để chung tình với vợ

Tôi ít viết tình ca, nhưng phần lớn trong số đó đều là về đời sống tình cảm của chính tôi. Ngày mới yêu nhau, tôi hay viết tình ca tặng bà xã, đó đều là những bài đã cũ phát hành trong đĩa Lam Trường. Mãi cho tình lênh đênh viết từ cuộc tình của chính tôi. Một cuộc tình mà tôi cho là duyên phận.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh (trái) khi nhận giải Cống hiến 2007. Ảnh: Mỹ Dung.

Học hết lớp 12, tôi nộp đơn đi thi trường nhạc. Vì lý do tế nhị, tôi bị gạt hồ sơ ra, không được thi. Tôi xin đi theo đoàn ca múa tỉnh, được 10 ngày lại bị đuổi về. Sau đó, tôi xuống Vũng Tàu học nhiếp ảnh ba năm và quen bà xã. Nàng là con ông thày dạy nhiếp ảnh mà tôi ở cùng nhà.

Bà xã không phải mối tình đầu của tôi (mối tình đầu từ hồi trung học), nhưng cô ấy mới chính là số phận của tôi. Phải chi khi đó tôi đậu thẳng Nhạc viện, không xuống Vũng Tàu thì không gặp bà xã. Chính những sự trúc trắc của số phận đã xui khiến chúng tôi gặp nhau. Nên tôi vẫn nghĩ, nếu mình suôn sẻ quá chưa chắc đã được như bây giờ.

Hiện tại bà xã ở nhà làm quản lý phòng thu cho tôi. Rất nhiều ca sĩ trẻ đến đây nhờ tôi làm nhạc cho album mới. Mọi người thường nói, nhạc sĩ, ca sĩ khi hợp tác với nhau khó tránh nảy sinh tình ý. Đây là điều bình thường do nhiều người không ngăn được cảm xúc. Tôi cho chuyện đó không quan trọng bằng chuyện họ tạo ra sản phẩm gì cho xã hội. Nếu sản phẩm họ tung ra không chất lượng thì tình cảm của họ không có ý nghĩa gì hết.

Tuy nhiên theo tôi, đó thường là những mối tình không bền. Nó chỉ gây thêm những cảm xúc để sáng tạo mà thôi. Tôi thì quan niệm khác hẳn. Mỗi ca sĩ đến với tôi trên cơ sở người cộng tác thực sự. Tôi không ủng hộ chuyện tình cảm giữa nhạc sĩ và ca sĩ. Đàn ông khó có thể ngăn mình khỏi những cơn “cảm nắng”. Tôi là người bình thường, đương nhiên không thể không có cảm xúc trước phụ nữ. Nhiều lúc phải biết nén lại, phải biết cái nào quan trọng hơn.

Bà xã tôi hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Mình là nhạc sĩ vừa kham công việc làm phòng thu, vừa phải hòa âm phối khí. Nhiều công việc như vậy, nếu có đời sống tình cảm phóng khoáng quá liệu mình có kham nổi không? Những thế hệ trước, chỉ sáng tác không thôi, không dính đến mảng phối khí, phòng thu, họ dễ dàng thả hồn theo cảm xúc hơn. Bây giờ, nếu anh không có đời sống tình cảm ổn định dễ gãy gánh giữa đường.

Ngọc Thuận: Hạnh phúc vì được làm con của mẹ

Người phụ nữ quan trọng và ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi là mẹ.

Tôi là con lớn trong gia đình gồm ba anh em, nhưng xem ra lại là người được cưng chiều nhất. Tôi có cảm giác mẹ dành đầy ắp tình cảm cho mình. Lúc nhỏ còn đi học, mẹ lo cho từng cái áo. Lớn lên nỗi lo của mẹ ngày càng sâu rộng hơn. Mẹ lo về tương lai, mẹ lo về những ngày tôi bị áp lực công việc, mẹ hạnh phúc khi tôi thành công. Trong mắt tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, hy sinh hết mình cho gia đình.

Ngọc Thuận vượt qua khó khăn nhờ tình yêu của mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau khi tôi học hết lớp 9, ba tôi mất. Mẹ đau xót gồng mình lên đối diện với thực tại, một nách nuôi ba con nhỏ không có người đàn ông bên cạnh. Khi ấy, tôi tưởng mình sẽ phải nghỉ học để đỡ đần mẹ chuyện gia đình. Nhưng bằng tình thương cao cả và đức tính hy sinh của người phụ nữ Việt Nam, mẹ đã bươn chải lo toan cho cuộc sống để mấy anh em tôi được học hành đến nơi đến chốn.

Những tháng năm ấy thật vất vả, mẹ tôi gày đi trông thấy. Lớn lên, phải xa gia đình nhưng tình thương của mẹ vẫn nồng ấm quanh tôi, giúp tôi vượt qua bao dị nghị, khen chê của người đời. Những lúc khó khăn chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng vất vả mà mẹ đã vượt qua, tôi lại có thêm sức mạnh. Thật hạnh phúc vì trong cuộc đời này được sinh ra làm con của mẹ.

Sau này, tôi mong muốn bạn gái của mình cũng được tuyệt vời như mẹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật