Mệt vì vợ cần 15 phút khởi động ‘dầu máy’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi năm nay 40 tuổi, vợ tôi 35 tuổi. Tôi thì không có vấn đề gì, máy móc hoạt động tốt, có thể hai ngày/lần nhưng vợ tôi thì có vấn đề. Bình thường vợ tôi không thích, không muốn gần gũi mặc dù chúng tôi rất thương yêu nhau.
Mệt vì vợ cần 15 phút khởi động ‘dầu máy’
Ảnh minh họa

Mỗi lần muốn gần gũi bà xã, tôi phải khởi động cho vợ đến 15 phút cô ấy mới có cảm hứng và lúc ấy tham gia rất nhiệt tình. Vậy vợ tôi bị bệnh gì và làm thế nào để cải thiện tình hình? Rất mong chuyên gia chỉ bảo chứ khởi động như máy dầu như vậy mệt quá! (Nguyễn Vũ)

Ý kiến tư vấn:

“Đàn bà con gái có thuở, có thì”, nghĩa là đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc của người phụ nữ ngắn hơn nam giới. Nếu như đàn ông “thất thập còn sinh nam” thì phụ nữ từ 35 tuổi trở đi là bắt đầu đi vào tiến trình mãn kinh, lượng nội tiết tố nữ estrogen bắt đầu giảm sút.

Điều này làm cho việc sinh hoạt tìn‌ּh dụ‌ּc đối với phụ nữ không còn hào hứng kho‌ái cả‌m như khi còn trẻ; họ cũng không còn chủ động đòi hỏi chuyện gối chăn như thuở đôi mươi.

Mặt khác, người phụ nữ thời nay bên cạnh việc tề gia nội trợ còn phải ra ngoài xã hội bươn chải để cùng gánh vác chuyện kinh tế gia đình với chồng nên cũng hao mòn ít nhiều tâm trí, sức lực. Do đó, trước tiên bạn phải hết sức thông cảm và chia sẻ điều này bởi với bao nhiêu gánh nặng xã hội và “gánh nặng tuổi tác” như vậy, người phụ nữ khi lên giường là chỉ muốn “ngủ cho khỏe” để hôm sau còn sức mà phụng sự chồng con, phụng sự xã hội.

Điều đáng mừng ở đây là chị nhà dù ban đầu không muốn nhưng sau một hồi “chọc ghẹo” của ông xã thì cũng có cảm hứng và tham gia nhiệt tình. Cái sự chọc ghẹo ấy chính là “khúc dạo đầu” mang yếu tố quyết định rất nhiều mà trong bất cứ cuộc yêu nào cũng không được bỏ qua. “Phúc” cho anh là sau 15 phút chọc ghẹo bà xã cũng nhập cuộc chứ nhiều người chẳng được mùi mẽ gì mà còn bị… ăn chửi vì đối tác không có nhu cầu.

Như tôi đã nói, vì đàn ông chúng mình vẫn còn ham muốn cho đến tuổi “thất thập” nên anh bạn chủ động khai màn cuộc yêu là “thuận lẽ trời”. 15 phút cho khúc dạo đầu là trung bình chứ không phải là dài. Anh nên chịu khó vì “sa trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu”, làm tốt khúc dạo đầu không chỉ tăng hiệu quả của chính bạn mà còn giúp đưa bà xã dễ dàng lên đỉnh.

Anh bạn nói quá chứ 15 phút dạo đầu đâu đến nỗi mất sức như “khởi động như máy dầu” vậy? Mà nếu sự thật như vậy thì vấn đề lại nằm ở chỗ khác vì có máy giật một cái là chạy do được bảo dưỡng tốt; còn máy mà giật hoài đến hụt hơi không chạy thì phải coi lại chính cách sử dụng, bảo trì của mình!

Một kinh nghiệm nhỏ muốn mách anh bạn là nên chuẩn bị tâm lý cho bà xã ngay từ khi chưa lên giường. Kinh nghiệm của bản thân tôi là nếu hôm nào tôi “muốn hẹn hò” với bà xã thì ngay từ sáng sớm, tôi đã “bắn tín hiệu” bằng cách ngọt ngào, chiều chuộng; bà xã biểu làm gì cũng làm, nói gì cũng nghe; thậm chí không bảo cũng xông vô bếp dọn dẹp, nấu cơm, rửa chén, tắm con… Nhìn vậy là bà xã biết ý và cứ tủm tỉm cười miết cho đến lúc đi ngủ.

Anh bạn nên thử một lần xem sao chứ tình hình của bà xã anh vẫn chưa đến mức nhờ đến bác sĩ. Thật tình mà nói, đối với đàn ông, khi vợ không thích thú mà mình làm cho mấy bả thích, sau đó còn tham gia rất nhiệt tình thì không còn gì hãnh diện bằng. Thành quả của lao động là giá trị lớn nhất của lao động mà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật