Một người gốc Việt bị giết ở Campuchia do thù địch sắc tộc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mey Neth bước chậm rãi phía sau một nhà sư qua một ngôi làng xiêu vẹo nằm bên sông Tonle Bassac, đôi mắt chị nhìn xuống, vòng khăn tang trắng chít trên đầu và trên tay cầm di ảnh của người chồng quá cố, anh Trần Văn Chiến- người vừa mới qua đời vì bị đánh đến chết vì sự thù địch sắc tộc tại Campuchia.
Một người gốc Việt bị giết ở Campuchia do thù địch sắc tộc
Ảnh: Bàn thờ nạn nhân Trần Văn Chiến, người gốc Việt vừa bị đánh chết do sự thù địch sắc tộc ở Campuchia
Anh Chiến là người Campuchia gốc Việt, 30 tuổi, bị một đám đông đánh chết tại quận Meanchey ở thủ đô Phnom Penh vào tối thứ bảy vừa qua (15.2) sau khi xảy ra một trận loạn đả giữa một nhóm người dân gốc Việt với những người dân xung quanh tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông.
Nguyễn Đông, 22 tuổi, người cùng uống rượu với em trai của Chiến, đã đâm xe máy vào đuôi một chiếc ô tô trên Đại lộ quốc gia 2 ở huyện Chak Angre Leu, theo lời kể của ông Ke Yat, 72 tuổi và là người bán hàng rong chứng kiến vụ tai nạn cho hay.
“Khi những người bạn và gia đình của Đông đến, tất cả họ đều có vẻ rất tức gận…và một lát sau tôi thấy họ đánh nhau với người Khmers, tôi không biết ai là người ra tay trước. Vụ đánh nhau bắt đầu khủng khiếp hơn khi một vài thanh niên bắt đầu hét lên “bọn người Việt (yuon) đang đánh người Khmer bà con ơi”, ông Yat cho biết thêm. Ông Yat cũng nói rằng việc dùng thuật ngữ “yuon” được coi là sự xúc phạm đối với nhiều người Việt. “Sau đó, rất nhiều người túa đến từ mọi hướng, rồi đuổi theo những người Việt. Tôi nghe nói có một người Việt bị chết”.
Huoth Vanna- Phó công an xã, cho biết vụ ẩu đã xảy ra do chiếc xe máy của Chiến chắn ngang trên đường gây cản trở giao thông. Chiến đã chạy khỏi hiện trường và bị nhóm người đuổi theo đến đoạn đường cách vụ tai nạn 150m và bị đánh liên tục vào mặt.
Trong khi đó, Men Heng Tith, phó công an huyện Meanchey thì nói rằng có khoảng hơn 10 người tham gia tấn công nạn nhân, nhưng chỉ có có một người có thể bị bắt.
Chị Neth, vợ của Chiến, người dân tộc Khmer và đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người, giờ đây đã phải khóc tang chồng chỉ vì sự thù địch lâu nay với người Việt ngày càng ăn sâu trong xã hội Campuchia.
“Anh ấy dù là người Việt, nhưng anh ấy cũng bình thường như bao người dân Campuchia, nhưng anh ấy không được đối xử như con người mà bị giết giống như một con vật”, chị Neth nói về chồng mình trong nước mắt. Chồng tôi sinh ra ở Campuchia và anh ấy nói rất thạo tiếng Khmer giống như ba má của anh ấy.
Phản ứng vụ việc này, Đảng cứu quốc Campuchia (CNRP) đã lên án hành động B.L một cách chung chung. CNRP kêu gọi tất cả mọi người chấm dứt tất cả các hình thức của văn hóa bạo lực trong xã hội. Tất cả phải tôn trọng quyền con người, thương yêu nhau, tha thứ cho nhau, trân trọng mạng sống và phẩm giá của nhau không phân biệt tôn giáo hay chủ‌ng tộ‌c, cho dù là người Khmers hay là người ngoại quốc.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật