Fan gửi thư lên Nhà Trắng mong Flappy Bird ‘sống lại’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi chủ nhân của Flappy Bird,Nguyễn Hà Đông đã gỡ ứng dụng xuống khỏi các kho trò chơi.Một người chơi tâm huyết của Flappy Bird tên D.S đã phát động phong trào lấy chữ ký đệ trình lên Nhà Trắng, xin Chính phủ mang trò chơi trở lại thị trường và “cứu lấy hàng triệu người chưa có cơ hội chơi Flappy Bird”.
Fan gửi thư lên Nhà Trắng mong Flappy Bird ‘sống lại’
Flappy Bird đã không còn tồn tại trên App Store - Ảnh chụp màn hình

Theo CNET ngày 15.2, một người hâm mộ có tên gọi là D.S đã gửi một bản kiến nghị mong muốn Nhà Trắng và tổng thống Mỹ Obama quan tâm đến trò Flappy Bird và muốn trò chơi này quay trợ lại các chợ ứng dụng trực tuyến.

Tuy nhiên, để bản kiến nghị này có thể hiện diện trên trang chủ của Nhà Trắng (WhiteHouse.gov), nó cần phải có ít nhất 150 chữ ký; và tiếp theo là phải có thêm 100.000 chữ ký trước ngày 15.3 mới mong được Nhà Trắng hồi đáp.

Bức 'tâm thư' do D.S viết để mong trò Flappy Bird sống lại

Flappy Bird - có thể được coi là một trò chơi của ma quỷ, đã bị đột ngột xóa bỏ. Trò chơi này được cho là sẽ gây nên những tư tưởng làm cho hàng triệu chiếc điện thoại bị phá hủy. Người người mất vợ, con cái, mất nhà cửa, mất việc làm vì Flappy Bird.

Vậy tại sao phải mong Flappy Bird quay lại?

Vì đó là một trò chơi gây nghiện chưa từng có. Tôi may mắn là người vẫn còn được chơi trò chơi của Satan này. Mỗi lần tôi đi ngủ, tôi vẫn chơi và đã có những cảm xúc tuyệt vời.

Tôi cũng mong muốn mọi người cũng có những cảm xúc giống như vậy.

Hãy mang điều này đến với mọi người, hãy cho họ dành thời gian để vượt qua những ống cống kinh dị. Điều này mang lại cảm xúc thật kỳ lạ.

Không một trò chơi bắt chước nào có cơ hội đánh bại Flappy Bird.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật