Bị điện phóng cháy nửa người, nửa tháng sau mới được nhập viện

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi bị dòng điện cao thế hút gây bỏng nặng, c‌ơ th‌ể bị cháy đen nhiều chỗ nhưng do nhà không có tiền nên anh Vinh không được đưa đi viện. Mãi đến khi chỗ cháy đen trên c‌ơ th‌ể anh máu tươi phun ra ngoài thì người nhà mới đưa anh nhập viện.
Bị điện phóng cháy nửa người, nửa tháng sau mới được nhập viện
Anh Vinh bị điện phóng cháy nửa người nhưng do không lo được kinh phí nên gia đình đành để anh ở nhà, tự chăm sóc

Trao đổi với chị Trịnh Thị Lợi, 33 tuổi, ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, chị cho biết, chồng chị là anh Nguyễn Văn Vinh, 35 tuổi đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng bị bỏng nặng.

Chị Lợi kể lại, tối ngày 26/1/2014, trước Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Văn Vinh kéo bóng điện ra vườn để trồng chuối. Trong lúc anh đang vắt dây qua bờ tường, anh Vinh bị đường điện cao thế chạy phía trên hút vào khiến anh bị giật.

May mắn cho anh là người nhà đã phát hiện và giải cứu kịp thời nhưng anh Vinh vẫn bị bất tỉnh, c‌ơ th‌ể bị bỏng cháy đen nhiều chỗ.

Đường điện chạy qua nhà anh Vinh gây giật

Dù anh Vinh bị thương nặng nhưng do gia đình kinh tế quá khó khăn nên anh không được đưa đi viện, gia đình đành tự chăm sóc anh ở nhà.

Chị Lợi rối bời cho biết thêm: “Đến 7h tối hôm qua, ngày 12/2, từ những vết cháy đen trên c‌ơ th‌ể anh Vinh, máu tươi phun ra ngoài, anh Vinh ngất lịm. Cả nhà tôi hốt hoảng đưa anh vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp. Bây giờ gia đình chúng tôi rối hết rồi, tiền không có, người bị nạn...”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật