Ăn xin, hàng rong “bủa vây” đền Bà Chúa Kho

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù 14/1 âm lịch mới đến chính hội đền Bà Chúa Kho (thôn Cô Mễ, xã Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), nhưng những ngày này, hàng vạn du khách đã đổ về đền.
Ăn xin, hàng rong “bủa vây” đền Bà Chúa Kho
dịch vụ đổi tiền lẻ, bán nhang cũng diễn ra sôi nổi với đủ trò chèo kéo khách

lợi dụng lòng thương, sự cảm thông của du khách, nhiều người ăn xin, bán nhang, đổi tiền lẻ tấp nập kéo về đền để hành nghề.

Người ăn xin “diễn” đủ chiêu trò để xin tiền, trong khi người bán hàng rong ra sức chèo kéo khách.

Ngoài đền Bà Chúa Kho, người ăn xin, bán hàng rong có mặt tại hầu hết các lễ hội lớn nhỏ ở miền Bắc như hội đền Phủ Dầy, hội chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định), hội cướp phết (Lập Thạch, Vĩnh Phúc)… gây nên cảnh nhếch nhác, bát nháo tại các lễ hội này.

Mặc dù 14/1 âm lịch mới đến chính hội đền Bà Chúa Kho nhưng hàng vạn du khách đã nườm nượp đổ về đây để “vay” lộc đầu năm. Mọi lối đi dẫn vào bên trong đền đều chật cứng người.

Dọc hai bên đường phường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, những người ăn xin đã hành nghề từ sáng sớm với đủ chiêu trò cầu lòng thương hại.

Vào gần bên trong đền, những người ăn xin hoạt động thành từng nhóm để xin tiền, chèo kéo người đi đường rủ lòng thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật