Vụ bắt băng đòi nợ thuê có 2 khẩu súng: Chân tướng “ông trùm”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Như phóng viên đã đưa tin, 14 giờ ngày 2-1-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐT) Công an Quảng Nam đã triệt phá một băng nhóm đòi nợ thuê hoạt động theo kiểu “xã hội đen” được trang bị hai khẩu súng và nhiều “hàng nóng” nguy hiểm khác. Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm, băng nhóm này trước khi ra tay đều đã “say” m‌a tú‌y nên chúng rất manh động, sẵn hàng “xử” nếu nạn nhân không nghe lời.
Vụ bắt băng đòi nợ thuê có 2 khẩu súng: Chân tướng “ông trùm”
Võ Văn Trường - kẻ cầm đầu băng đòi nợ thuê

BAO VÂY HANG Ổ TỘI PHẠM

Theo đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, cuối năm 2013, lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn có một băng nhóm chuyên sử dụng vũ khí nóng gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê. Sau nhiều ngày tìm hiểu, chân tướng của tên cầm đầu được phác họa, đó là Võ Văn Trường (SN 1965, khu phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Đoàn Anh Kiệt (SN 1978, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) là trợ thủ đắc lực. Ngoài ra, khi hành động, đám đàn em “phê” m‌a tú‌y rất liều mạng sẵn sàng B.H với các nạn nhân. Khi “làm ăn”, chúng dùng súng ép họ viết giấy nhận nợ hoặc cưỡng đoạt tài sản để cấn trừ tiền chi phí trong quá trình thu hồi nợ.

Sau một tháng thu thập tài liệu, chứng cứ, 14 giờ ngày 2-1-2014, hai tổ công tác do đại tá Nguyễn Thế Nghiệp chỉ đạo đồng loạt bao vây nhà Trường khi chúng đang bàn bạc kế hoạch thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê. Khám xét, công an thu 2 khẩu súng, 43 viên đạn, 1 roi điện, 1 đèn pin đặc chủng, 2 dao bấm, 1 kiếm, 2 xe máy, 4 gói cầ‌n s‌a, 2 bộ sử dụng ma túy “đá” cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.

TỪ CHỦ QUÁN NHẬU THÀNH “ĐẠI CA”

Võ Văn Trường là chủ quán nhậu vịt xiêm hầm thuốc bắc trên đường Hùng Vương, sau đó mở quán nhậu Mã Trường trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). Sở dĩ quán này đặt tên “Mã Trường” vì mỗi lần Trường nổi nóng là y xách mã tấu để ra oai nên ai cũng... khiếp.

Với tên quán quá “kêu” và ông chủ có máu giang hồ nên không lâu sau khi khai trương, Trường đã có hàng loạt đàn em tôn vinh làm “đại ca”. Y cũng nghiện m‌a tú‌y, lúc đầu hút bồ đà nhưng sau đó chuyển sang “đập đá”. Tuy làm ăn có tiền nhưng đều nướng vào m‌a tú‌y nên không lâu sau tiền đội nón ra đi hết, Trường nghĩ ra cách đòi nợ thuê mới có để thỏa cơn nghiện.

Trong một chầu nhậu, Trường và Đoàn Anh Kiệt quen biết nhau. Kiệt ở Đà Nẵng nhưng vào Tam Kỳ lập nghiệp, mở tiệm cầm đồ. Thấy hợp chí hướng, Trường và Kiệt kết huynh đệ. Trước đó, năm 1994 Trường bị Công an TP.Tam Kỳ xử lý hành chính về sử dụng thuốc nổ, tàng trữ vật liệu nổ. Còn Kiệt thì bị Công an TP.Hội An bắt về tội trộm cắp tài sản và xử phạt hành chính vào năm 1998.
Tháng 4-2013, theo lời giới thiệu của một đối tượng tên Hải, Trường ra Hà Nội mua cho y và Kiệt hai khẩu súng bắn bi sắt ký hiệu M1911, giống như súng quân dụng K54. Từ khi có súng, Trường và Kiệt càng hung hăng hơn. Chúng còn chiêu mộ một số đàn em giang hồ như Lương Duy Khánh (SN 1976), Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1980, cùng trú Tam Kỳ)...

Đoàn Anh Kiệt - đệ tử thân tín của Trường


Tháng 10-2013, Trường nhận được hợp đồng đòi nợ do Tự (ngụ Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam) thuê. “Con nợ” chính là anh L. (trú Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam). Tự và anh L. cùng chung nhau làm ăn, nhưng do thua lỗ nên Tự đổ lỗi cho anh L., đòi viết giấy nhận nợ mà anh L. không chịu nên Tự thuê Trường ra tay. Trường yêu cầu anh Tự phải trả cho y 50% số tiền nợ đòi được cộng với khoản chi phí đòi nợ. Biết là “giá” trên trời nhưng cần tiền nên Tự đành phải cắn răng. Tối 24-10-2013, Trường đứng ra dàn xếp giữa các bên. Khoảng 24 giờ cùng ngày, thấy anh L. không chịu viết giấy nhận nợ, Kiệt liền lôi khẩu súng của mình ra... thị uy. Thấy anh L. chưa sợ, Trường ra hiệu cho Kiệt rút thêm một khẩu nữa để giương oai. Khi bỏ hai khẩu súng lên bàn, Trường lạnh lùng nói: “Nợ thì phải trả, nếu không lấy súng t‌ּự x‌ּử đi, có gì tôi lo”. Thấy thế, anh L. run cầm cập đành chấp nhận viết giấy. L. viết xong thì Kiệt lấy ngay giấy nhận nợ đó cất vào túi. Việc đòi nợ thuê xem như đã xong. Do trời tối, nhà ở xa nên Tự ngủ lại nhà Trường. Sáng hôm sau, Tự tìm chìa khóa xe máy ra về nhưng đã bị Trường cất giấu. Khi Tự xin nhận lại chìa khóa thì Trường đề nghị anh thanh toán “công tác phí đòi nợ” là 10 triệu đồng. Tự không có tiền, Trường bắt để lại chiếc xe, đón xe buýt về quê. Tự không ngờ đòi tiền chưa biết thế nào mà đã mất trắng chiếc xe. Sáng 30-12-2013, Trường lại tiếp tục buộc anh Tự phải đưa giấy tờ xe cho y. Đó chỉ là một trong những “phi vụ” làm ăn trắng trợn của Trường và đồng bọn.

Hai khẩu súng của băng đòi nợ thuê


Về lai lịch hành tung hai khẩu súng, Trường khai tháng 4-2013, theo giới thiệu của một đối tượng tên Hải, Trường ra Hà Nội mua loại súng bắn bi bằng sắt với giá 5,2 triệu đồng/khẩu. Trường bàn với Kiệt mua hai khẩu, mỗi tên một khẩu. Dù Trường cất công ra tận Hà Nội nhưng kẻ bán súng vẫn không lộ diện và hẹn ngược Trường về Đà Nẵng để giao súng. Bốn ngày sau, đối tượng này hẹn Trường đến Trạm thu phí Hòa Phước (thuộc quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để nhận súng. Khi Trường ra đến điểm hẹn và điện thoại cho người bán súng, đối tượng này vẫn không lộ mặt mà hướng dẫn Trường đi thẳng 50m, nhìn xuống vệ đường bên phải sẽ thấy một tấm gỗ, nhấc tấm gỗ lên sẽ thấy hai khẩu súng. Làm theo lời hướng dẫn của đối tượng không biết mặt, Trường đã tìm thấy hai khẩu súng làm bằng kim loại có ký hiệu M1911, giống như đúc với súng quân dụng K54. Trường nhanh chóng lấy súng đút vào túi quần và chạy về Quảng Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật